Alicia Luu
Mega Man
- Topic này để cả box mình mừng Noel.
- Mọi thành viên trong box đều dc viết bài.
- Nhưng mỗi bài của bạn phải có tên của ít nhất 3 phiên bản HM khác nhau nhé.
- Bạn ko cần phải viết giống Alicia đâu, viết ngắn hay gì cũng dc ^^
Hum nay Alicia dc nghỉ học, rảnh rỗi chạy về làng Mineral chơi. Chà đường về làng đẹp quá, cây xanh ngan ngát, lúa chín thơm lừng (trong HM có trồng rice đó nhá). Đi đến cổng làng thì bị một đám người quen quen chặn lại. Dụi mắt nhìn kỹ xem "đứa" nào dám cản trùm, thì ra đó là bé Yu, bé Kid, bé Oro. "Tụi nó" chẳng nói gì hít, chỉ gãi đầu chỉ vô cái thùng dc đặt trang trọng kế bên cổng làng. Cái thùng có chữ "Friends of Mineral Town" ... ack ... ack. "Sis là dân Mineral mừ, có phải friend đâu?". "Tụi nó" chỉ nhún vai nói đó là lệnh của Thị trưởng Thomas. Oi chòi ... tự hiểu ... xót xa ... Alicia phải móc hết số tiền còn sót lại mà quyên góp cho Mineral *mình sẽ nắm râu ông thị trưởng cho xem*.
Ý quên, hum nay là sinh nhật bé Oro, sao hông ráng đợi 2 ngày nữa hãy ra hả bé, hay ra sớm để có 2 món quà ^^. Alicia ngoắc Oro ra dúi vô tay món quà nhỏ xíu rùi chạy mất, trước khi Oro kịp cảm ơn hay là kịp ... ré lên ^^.
Thui kệ, Noel đến goài, mình cũng ko chấp làm gì. Nghĩ thế Alicia liền chạy đến Rose Square để 8 với mấy chị em gái Neko, Lotus, Shia, Tweety và ... Heart ^^. Mới ló đầu ra quảng trường mọi người đã xúm lại la lên : "Ah, sis Alicia back to nature hả?"... "Đi đâu giờ mới về làng?"... Cả đám đang 888 thì bỗng tiếng chuông nhà thờ ngân vang, sau đó tự nhiên nghe có tiếng con nít khóc và tiếng la chí chóe trong mấy cái loa ở làng, rồi giọng của Ak "trầm ấm" vang lên : "Tweety ở đâu dìa ngay, mọi người ở Light church đang nóng ruột chờ. Ai thấy Tweety vui lòng chỉ điểm gấp. Lũ trẻ đang đói, KM cũng đang đói".
Tiếng tắt loa vang lên cái bụp. Bỗng rột rột ... rẹt rẹt ... xoạt xoạt ... tiếng bé Ri "lảnh lót" trong loa : "Shia ở đâu về ngay, Ric đang đợi, con đang chờ!!!". Hahhaa, thì ra bé Ri giỡn thui, nhưng mà Ak còn giỡn ác hơn, lén bật loa cho cả làng cùng nghe. What a wonderful life! ở làng này ^^.
Đi ngang nông trại của DAC, thấy hắn đang gật gù kể chiện cho Bros về cuộc đời "lừng lẫy" của mình. Alicia nghe lỏm dc 1 câu hà : "Thấy cái đảo này đẹp hông, đó là the island I grew up on đó" ... ack ... ack ... Tấm hình cái đảo đó là hình đảo Cyprus Alicia treo ở trong nhà đó. Alicia treo vì Pliskin trước khi đi làm 1 nhiệm vụ bí mật có bật mí rằng hắn sẽ tới đó ... làm cái gì như là "Khỉ chúa" hay sao đó ... nghe mấy cái mật mã này khó hỉu quá ^^. Đang bần thần nghĩ ngợi, bỗng Alicia nghe DAC "á" 1 tiếng, ngẩng đầu lên thì thấy Biki chìa ra tấm hình đảo Cyprus trả lại cho Alicia. Chòi, đi đâu mất biệt vậy bé, tưởng ko thèm về làng nữa chứ ^^.
Còn nhìu ... nhìu ... nhìu người nữa mình chưa đi chào ở làng. Thui Alicia đi chào họ vậy, ko thui bị kiện vì ko dc nhắc đến. Còn vụ án Noel của làng thì sao ta, thui coi như là puzzle de Harvest Moon chưa có lời giải vậy.
Đang lon ton đi kí bản quyền cho cái fanfic này thì thấy TX đạp xe tới giao 1 bức thư. Trong thư ghi người gửi là Mr.X, ổng đe dọa ko cho viết về làng Mineral. Nhưng Alicia muốn save the homeland khỏi quyền lực của ổng nên ko sợ ^^.
+++ Cái này coi như là fiction của Alicia cũng dc, các nhân vật liên quan chỉ là tưởng tượng, nếu có tên hay địa danh trùng với GVN thì đó chỉ là ngẫu nhiên ^^.
. Giáng Sinh vui vẻ trẻ phẻ ha . Nhớ đừng quên
. Thế là toi buổi hẹn .
"Gạt hết wa 1 bên, đêm nay nhất định phải 
"Lớ xớ gần đó khéo mang họa ^^" , Shia lẻn đi mất. Đến đỉnh núi, Shia hok thấy có một ai. Lạnh wua đi mất, coi kìa...ngắm sao ở đây đẹp dễ sợ lun, nhưng mà gió wua. Nhìn quanh quất 1 hồi, hok thấy có ai cả. Thở dài, Shia quay lưng tính xuống Rose Square chung vui với mọi ng`. Nhưng có tiếng gọi quen thuộc làm Shia giật mình...