Noel vui ^^

noel này đi đá pes cùng thằng bạn độc thân ( thực ra nó có n/y nhưng ở xa ):-<!
mai chắc cũng đi với mấy thằng đực rựa :"> , rượu ốc nem chua rán =))
 
tối hôm qua mình đi uống say mèm,về lăn ra ngủ luôn nên giờ mới lên:)):)),cám ơn anh em đã chia sẻ:)),không ngờ nhiều người đồng cảnh ngộ với mình thế này:))
Bạn ấy nhắn tin xin lỗi mình,không đi vì ... cái váy,mặc váy không ngồi xe được nên không đi:))=))
 
^ wtf ! k đỡ đc cái lý do =)) . hồi trước gf của mình vẫn mặc váy xòe ngồi xe máy có sao đâu nhỉ . mà e ấy chỉ có một bộ ấy thôi ah :-" . thật là nghịch lý :|

đúng là con gái luôn có muôn vàn lý do về những chuyện mình làm mà nói chứ chẳng có lý do nào nghe lọt lỗ tao cả .
 
Nhắc đến cái váy mới nhớ, lúc ra lấy xe thấy có 2 em xinh tươi cũng mặc váy, thằng bạn mình mới bảo " Tao đố con nhỏ ngồi sau dám ngồi kiểu đàn ông ", kô biết con bé đó có nghe thấy kô nhưng mà nó ngồi kiểu đó thật, làm cả bọn cười lăn cười bò =))
 
Tội nghiệp ông anh
Nói thật thà bị từ chối lúc đầu còn đỡ. Đằng này nhận lời xong rồi chối bỏ mới đau :-s
 
Tội nghiệp ông anh
Nói thật thà bị từ chối lúc đầu còn đỡ. Đằng này nhận lời xong rồi chối bỏ mới đau :-s

Chuẩn đó,còn gì đau đơn hơn là cái này :-<
 
hum qua mình nằm ở nhà ngủ cả ngày ko đi đâu cả, hum nay mới đi chơi, tạo 1 chút bất ngờ cho em nó mong chờ :">
 
tối hôm qua mình đi uống say mèm,về lăn ra ngủ luôn nên giờ mới lên:)):)),cám ơn anh em đã chia sẻ:)),không ngờ nhiều người đồng cảnh ngộ với mình thế này:))
Bạn ấy nhắn tin xin lỗi mình,không đi vì ... cái váy,mặc váy không ngồi xe được nên không đi:))=))

Lí do thật đẳng cấp !

1. Ko ngồi xe đc có quyền thay quần.
2. Ngồi 1 bên vô tư.
3. Cảm thấy khó khăn quá thì bảo 1 tiếng anh ơi em mún đi taxi =))
 
Sao không nghĩ lạc quan chút là em nó mắc cỡ, còn ngại. Mà chắc cũng có cảm tình rồi nên mới mắc cỡ như vậy ;))
 
Sao không nghĩ lạc quan chút là em nó mắc cỡ, còn ngại. Mà chắc cũng có cảm tình rồi nên mới mắc cỡ như vậy ;))

Người suy nghĩ lạc quan dc như bác chắc Trung quốc nó vác bom đánh VN thì cũng chỉ dám nghĩ nó ấn nhầm nút =))
 
Cuộc đời là nó ngang trái các bác ạ
tiền hôm qua thì em ko tiếc
mà em chỉ đau vì chẳng có được 1 điều gì cả
kể cả lúc đi về đến nhà..em nó nói 1 câu
bye bye
hết vẹo =))
 
^
đi chơi với người không phải bạn gái đúng nghĩa thì là như thế đấy:)),
ta đây overnight với đám thanh niên trong nhà thờ vui phết=))
 
Lí do thật đẳng cấp !

1. Ko ngồi xe đc có quyền thay quần.
2. Ngồi 1 bên vô tư.
3. Cảm thấy khó khăn quá thì bảo 1 tiếng anh ơi em mún đi taxi =))

Khi em ấy nói ko muốn đi có nghĩa là ko còn lý do gì kệ nó cần gì quan tâm đến lý do? Trừ mấy cái mà biết chắc là thật or bất khả kháng thôi.
Sao không nghĩ lạc quan chút là em nó mắc cỡ, còn ngại. Mà chắc cũng có cảm tình rồi nên mới mắc cỡ như vậy ;))

Tình hình là mọi chuyện ko đơn giản như bác nghĩ đâu :))
 
chiều hôm qua,gọi điện rủ đi,bạn ấy đồng ý,mình nhảy lên như điên:-<,đến tối thì viện ra đủ lý do không đi:-<,nào là ngồi xe không được,nào là phải đi với bạn mới được,nào là phải đi với chị.Cuối cùng mình lại thì nói là mặc váy không đi đc:-".Cái này chắc do bạn ấy không muốn đi:-",chứ có gì thay đồ cũng đc mà:(
 
chiều hôm qua,gọi điện rủ đi,bạn ấy đồng ý,mình nhảy lên như điên:-<,đến tối thì viện ra đủ lý do không đi:-<,nào là ngồi xe không được,nào là phải đi với bạn mới được,nào là phải đi với chị.Cuối cùng mình lại thì nói là mặc váy không đi đc:-".Cái này chắc do bạn ấy không muốn đi:-",chứ có gì thay đồ cũng đc mà:(

Con gái là thế, sớm nắng chiều mưa không biết được ;)
 
Người ta lí do lí chấu vậy thì nên rút bác ạ :(...
 
Back
Top