Thôi. Đành quên chuyện ấy đi bác ạ. Hồi trước nhà tớ nuôi 1 con chó Nhật rất ngoan. Nuôi nó cũng được tầm 10 năm rồi. Cả nhà trừ tôi và bà nội ra thì ai cũng ghét( chả hiểu vì sao). Nó hình như cũng hiểu nên gặp ai cũng lảng ra còn khi thấy tôi và bà thì chạy lại chơi đùa rất chi là vui vẻ. Con chó bị bán ít lâu sau khi bà nội tớ mất.Uhm. Chuyện này qua cũng lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ lại lại thấy buồn buồn. Tớ rất thích nuôi các con vật nên cũng hiểu đc ít nhiều nỗi buồn của bác. Nhưng mà thôi. Quên chuyện ấy đi. Từ khi con chó bị bán tôi chả dám nuôi thêm con j nữa.