Nói câu "I love you" trực tiếp với người yêu!!??

  • Thread starter Thread starter HTC88
  • Ngày gửi Ngày gửi
cố lên bạn có khi cô ấy cũng muốn .... hôn bạn nhưng mà là con gái nên khó nói ý bạn phải ngỏ lời trước chứ :D cố lên con trai thì phải dũng cảm lên chứ
 
Chúng tôi chưa bao giờ đi đến những nơi dành riêng cho những yêu nhau như: công viên, rạp chiếu phim, hồ Gươm, hồ Tây..
hỏng hỏng . muốn nói được những lời yêu thương thì không gian khá là quan trọng đấy bạn à
 
hãy tìm 1 nơi ấm cúng và mạnh miệng
đừng nói tiếng anh
hãy xài từ thuần việt :|
 
hãy tìm 1 nơi ấm cúng và mạnh miệng
đừng nói tiếng anh
hãy xài từ thuần việt :|
mạnh miệng nghĩa là sao mà ko biết lúc đó có mạnh miệng dc ko đó :-/
 
đâu nhất thiết fải nói "anh yêu em"
cứ vòng vo tam quốc là đc
mạnh miệng là nói thẳng vào vấn đề chính cho đúng mục đích mình muốn nói mà ko e ngại :|
 
vậy mà anh bảo vòng vo tam quốc hã thế có còn vào vấn đề chính hay hem :-o thật là mâu thuẫn :-w
 
vậy mà anh bảo vòng vo tam quốc hã thế có còn vào vấn đề chính hay hem :-o thật là mâu thuẫn :-w

Đại loại của việc vòng vo đó là, ví dụ nhé : ở 1 nơi hoa cỏ nhiều, ngắm hoàng hôn đi chẳng hạn, thì cứ giả vờ nói ra câu " Hoàng hôn và hoa cỏ hôm nay đẹp thật, nhưng vẫn không đẹp bằng người con gái đang ngồi cạnh anh". Chứ câu " anh yêu em " chỉ dùng cho mấy người đã yêu nhau lâu rồi, đủ để họ khẳng định rằng mình yêu 1 nữa kia ;)).
 
bạn muốn nói thì cứ nói tự nhiên quan trọng là có dũng khí hay không :-*
 
Đại loại của việc vòng vo đó là, ví dụ nhé : ở 1 nơi hoa cỏ nhiều, ngắm hoàng hôn đi chẳng hạn, thì cứ giả vờ nói ra câu " Hoàng hôn và hoa cỏ hôm nay đẹp thật, nhưng vẫn không đẹp bằng người con gái đang ngồi cạnh anh". Chứ câu " anh yêu em " chỉ dùng cho mấy người đã yêu nhau lâu rồi, đủ để họ khẳng định rằng mình yêu 1 nữa kia .
Theo quan điểm cá nhân mà nói thì tại hạ rất ghét những thứ lằng nhằng, vòng vo etc....:|
 
Theo quan điểm cá nhân mà nói thì tại hạ rất ghét những thứ lằng nhằng, vòng vo etc....:|

Đôi khi đối phương chưa chuẩn bị tinh thần, thì mình vòng vo 1 tí, sẽ làm không khí bớt căng thẳng và cũng bớt ngại cho người kia hơn ;))
 
Bữa trước chở bạn gái lòng vòng, xém ra khỏi HN, hỏi cô ấy là liệu mình chở cô ấy ra khỏi HN luôn, cô ấy sợ ko, cô ấy nói lại ko biết thật hay đùa, nói cười cười: overnight luôn. Phải chi lúc đó, tôi dừng xe lại đâu đó nói với cô ấy, nhưng mà nhát quá, chỉ chạy và chạy thôi :((...
 
yêu ai thì phải có dũng khí để nói cho người đó biết,ko sau này sẽ phải ân hận đấy
 
Ko bao giờ tỏ tình qua phone,tin nhắn,chat,mail vân vân và vân vân.... kiểu gì thì kiểu phải nói được câu đấy trước mặt người yêu.
 
Ko bao giờ tỏ tình qua phone,tin nhắn,chat,mail vân vân và vân vân.... kiểu gì thì kiểu phải nói được câu đấy trước mặt người yêu.
Thấy 5 chữ đầu là đúng nhất
Hahahahahhaa
 
Ko bao giờ tỏ tình qua phone,tin nhắn,chat,mail vân vân và vân vân.... kiểu gì thì kiểu phải nói được câu đấy trước mặt người yêu.

Thực ra mà nói thì tin nhắn hay phone cũng chỉ là 1 phương thức để truyền đạt suy nghĩ của mình ra thôi, nhưng có lẽ ko bao giờ nên tỏ tình qua SMS, đó là 1 sai lầm ghê gớm, rất tiếc là mình lại dính phải cái sai lầm tệ hại đó chứ=((
 
Là con trai thì phải bạo dạn lên 1 chút. Mình phải chủ động. Chẳng nhẽ ông đợi tới khi gái nó bảo ông: "Em muốn đi chơi chỗ khác vui hơn" ông mới làm à. Nên nhớ là đa số con gái ko thích chủ động. Họ muốn 1 khi ngồi lên phía sau xe của ông là họ chỉ việc đi theo chương trình đi chơi ông đã đặt trước. Tôi có khối thằng bạn bị đá vì suốt ngày hỏi: "Hôm nay em muốn đi đâu?". Và có cả những con bạn đá bạn trai vì lí do này.
tôi với ông bắt tay cái
sai lầm lớn nhất của người đàn ông là cho đứa con gái nó quàng cái dây thừng vào mũi rồi dắt đi ;))

PS chủ topic: có 1001 cách để nói I love you.
Mix it with Romantic
hơn mọi lời nói

Có lẽ giống thằng bạn tôi , nó và con người yêu đi chơi mỗi tháng 2 lần
Người yêu mà mỗi tháng đi chơi 2 lần thì yêu làm *** gì
e hèm ko muốn giải thích, nhưng theo tôi đây là quan niệm sai lầm
 
Ý tôi là ko nên để con gái phải chủ động trong mọi việc. Thế thôi. Chứ dắt mũi gì. Con gái mà nó muốn xỏ mũi mình dắt đi thì nó có khối cách khác. :))

Nếu chủ topic muốn đi chơi chỗ khác tình tứ hơn thì tự cậu ấy phải đề nghị và dẫn bạn gái mình đi. Làm thằng đàn ông mà không có đủ dũng khí để làm mỗi việc ấy thì có cái chân giữa làm gì? Tự cung đi cho nó đỡ xấu hổ.
Câu "Anh yêu em" là một câu nói cực kỳ quan trọng, nó giúp người ta trân trọng nhau hơn. Nhưng bản thân câu nói ấy vốn rất sáo rỗng. Ko tạo ra không khí đúng thì phản tác dụng. Còn nếu ở trong đúng hoàn cảnh, thì nó sẽ tự trôi ra một cách tự nhiên. Chẳng cần phải có dũng khí cũng làm được.
 
Theo quan điểm cá nhân mà nói thì tại hạ rất ghét những thứ lằng nhằng, vòng vo etc....:|

thế thì cứ mở mồm là "anh yêu em" ... chẳng cần vòng vo gì sất nhờ (gặp là nói liền (:|)
 
Nói vòng vòng ngu ngu 1 tý cho không khí đỡ căng thẳng rùi tiếp đó mới bụp vào 1 câu wan trọng "anh iu e" đc ^^ cho thêm 1 tý emotion vào " a nhớ e đêm quên ăn, ngày quên ngủ, mỗi khi gặp e tim a lại thổn thức, a iu e bằng cả trái tim, bằng chứng là nó vẫn đang đập đây này blah blah.. " :))
 
mình chỉ nói je t'aime. sau đó là kiss luôn =))
 
Back
Top