Nơi dành cho Real Duelist của HN

Status
Không mở trả lời sau này.
thật là công tử làm tôi thật sự ngạc nhiên đấy ....tôi đoán 1 công_tử mới chơi Yu thôi kòn 2 chắc là trò này chỉ là trò phụ không quan tâm lắm...
 
he he, lanhdiendiemla đoán sai rồi. Tui chơi trò này khá lâu, nhưng ko có nhiều thời gian nghiên cứu. Hơn nữa tui chỉ chú trọng những lá nào mình "xài được" thui. Đến ngày wa đây còn tệ hơn. Chẳng có ai chơi, cũng chẳng có bài, nên quên gần hết... 3 tháng trước mới tìm ra chỗ chơi, rèn luyện lại. Nhưng toàn con nhà nghèo, có bao giờ đi mua bài đâu mà biết kỹ? Chỉ là trông chờ tụi nhóc chơi chung mua xong, mình dụ nó đánh bắt bài, kiếm thêm bài thôi. Tiền là vấn đề muôn thuở, có tiền là tui sưu tập đủ bài rùi...
 
Lâu lắm rùi không thấy ông Trung lên mạng, đúng là bị nhốt ở nhà thật rùi. Đúng là ai mới vào 4rum gần đây thì không bít mặt hắn thiệt :D . mà noi thật nhìn cái tên này ông ý chắc cũng chẳng nhận ra tui đâu :D .
Tôi cũng ít khi mua bài, toàn được cho hoặc chôm được ;))
 
Vậy thì ông guanyu phải tập mua bài đi, như thế mới có nhiều bài để tự lập ra 1 bộ khá khẩm chứ, bây giờ ngoài hàng có mấy con có eff ghê phết.

Sáng nay mới qua Nhà Trung mua bài, thu hoạch cũng kha khá: 1 treeborn forg, 1 phượng, 2 silient magician 4 và 8, tiếc cái vẫn chưa có thêm cái LV UP nào,1 cái dùng chưa ổn, anh em nào có thì báo cho tui để tui đến cướp nhá
 
Tui cũng có 1 lá LV up nè , nhưng không cho đâu ;)) . À mà xin lỗi, pnthang1919 là ai vậy, đã đến "nhà kho tối tăm" của tên Quý bao giờ chưa vậy mà thấy có vẻ ít xuất hiện thì phải :-/
 
ít ra cũng xuất hiện nhiều gấp chục lần cậu đấy Duy ạ :P

mai chắc là không tập trung được, Quý đi vắng rồi, chiều thứ 4 vậy nhá...
 
Hè hè, tui và Duy toàn lính mới trong hội, chưa biết mặt anh em hết...

Đề nghị để ghi nhớ những ngày tháng cực khổ khởi nghiệp, sau này khi hội bài có nơi ở ổn định, ta gọi phòng chuyên dụng đấu bài là "nhà kho tối tăm", tưởng nhớ nhà bác Quý
 
Hehe, thế đặt tên giống như tên 1 quân bài đi "Dark Room of Nightmare" nhé :D

Trong topic album ảnh có ảnh của pnthang1919 mà, bảo kê hội bài đó :D
 
Đau quá mạng, tui mới tìm thấy lá Red Eyes Black metal dragon, tưởng vớ bài xịn, ai ngờ coi trên net có dòng chữ "not for tournament". Rồi còn lá Five God Dragons nữa, mà toàn tiếng Nhật, đau
 
2 lá đó để ngắm được rồi... hầu như chả ai dùng hết :D mà kiếm đựơc trên yugioh online ấy hả :-?
 
2 lá đó để ngắm được rồi... hầu như chả ai dùng hết mà kiếm đựơc trên yugioh online ấy hả
Hàng tươi thóc thật, có thể sờ có thể nắm. Online lấy đâu ra 2 em đó chứ?
Thiệt sự không ai dùng 2 lá đó sao?
 
REBMD là 1 lá bài ngốc,chỉ có mỗi tác dụng là công trâu và giải bùa cho REBD khi nó bị khóa bởi cái gì đó thôi,có cóc gì đâu
 
giải bùa cho REBD khi nó bị khóa bởi cái gì đó <--- lại nói vớ vẩn rồi Lâm :|

công tử: lá này chỉ được in để phù hợp với manga thôi, chả có ai dùng cả...
 
giải bùa cho REBD khi nó bị khóa bởi cái gì đó

Ơ thế ko phải vậy thì nó ss đè lên rebd làm gì vậy anh
Mà con này eff cũng hơi ngu,nói trắng ra nó chả có eff gì,cái con rebmd ấy
 
Mấy kon bài trong truyện có đuợc mấy kon đúng eff đâu, nhưng kon đúng thì cũng có mấy kon ra hồn đâu mất thời gian bàn tán làm gì chứ
 
Giờ chơi dc đủ bộ lv mới thấy dc sức công phá kinh khủng của chúng anh Quý ạ,chơi trên gba mà,turn đầu em đã ra silent magic 10 và silent sword 7 làm cho máy sợ chết khiêps,he,he
 
thê ah về trí thông minh của máy thì anh biết rồi anh vừa đựoc Hikaru kểcho vụ nó snatch steal ...mấy kon token
 
ông Quý muốn bị chửi cho bao nhiêu lần về cái vụ đọc câu nọ lộn sang câu kia nữa đây :)) tui bảo đấy là AI của bản trước mà =))
 
Sao máy nhà mình dow mãi không được nhỉ, toàn bị khởi động lại thôi, anh em ai dow được rồi bảo tui để tui mang usb sang copy cái, mà này, bộ có silent magician LV10 thật à?
 
Lâm : em mà gọi được 2 kon đó ra ngay từ nước đầu thì anh muốn thắng em e cũng khó
Thu: hikaru down được rồi thích qua mà copy
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top