Kể từ khi Hiệp Hội Anh Hùng E-Hero đựơc thành lập, dưới sự dẫn dắt của ông trùm Quý đầu trọc, các anh hùng được người đời ưu ái tặng cho danh hiệu Thiên Hạ Vô Đối. Hôm nay với sự xuất hiện của Tuấn Anh, hiệp hội E-Hero tưởng như đã tìm thấy đối thủ. Với tâm trạng hưng phấn hiếm có, Quý quyết tâm triệu tập các anh ra tỉ thí. Sau vài hiệp giao đấu, các anh hùng đã thể hiện được sức mạnh kinh hồn, khiến những người tận mắt chứng kiến (SH và Thu) không khỏi bàng hoàng. Ngồi ngoài quan chiến mà tưởng như thời gian quay ngược về buổi sơ khai, khi mà các tuyệt chiêu Mystical Space Typhoon, Heavy Storm vẫn được tung hoành không giới hạn (3 lá 1 bộ). Quả thật những anh hùng E-Hero đúng là những anh hùng. Mà lại là các anh hùng chính nghĩa nữa chứ. Họ luôn chống lại những cạm bẫy (trap), những chiêu thức ma pháp (spell), bảo vệ các sinh linh vô tội, ngay cả khi đó là những sinh linh bên phía quân địch. Không những thế, các anh lại còn khiêm tốn lắm, mỗi lần xuất hiện đều rất kín đáo, không hề khoa trương. Bằng chứng là các anh luôn xuất hiện trong tư thế anh hùng NÚP truyền thống (normal set), hùng hục phá hủy các cạm bẫy phía sau, mặc cho các quái vật bên đối phương muốn làm gì thì làm, mặc cho người đời muốn nói gì thì nói, việc các anh, các anh cứ tiến hành.
Sau cuộc huyết chiến hôm nay, các anh hùng vẫn phải tiếp tục dấn bước trên con đường tìm kiếm đối thủ xứng tầm, nhưng với 1 cái tên khác, Peo Cháp Cuồng Sát(Spell/Trap)