Chiều nay chán lắm , có mỗi em , thần điêu và shinterin thôi . Về sau CS dẫn 1 bạn gái xinh tươi đến , cứ tưởng ai , hóa ra là bạn mình . Công nhận HN này nhỏ bé thật , đi đâu cũng gặp người quen
Làm gì có ai đến mà bàn bạc , em , shinterin , Hypo với thần điêu chả giúp gì được rồi , còn những người khác thì chả thấy đâu :( . Hikaru biệt tăm , Podol thì đi học , Alexi cũng thế . Anh Thu nói như kiểu trách nhiệm còn lại thuộc về bọn em ấy
Nói chung thời điểm để làm việc này thất sự chưa thích hợp ... cả về tiền và nhân lực chúng ta đều chưa đầy đủ, cũng chưa có một ai có khả năng tổ chức tốt, soạn ra một kế hoạch cụ thể nên mới thế
Lỗi chả phải của ai cả
Em vẫn không vào được hotgame , CS nhắn là nội trong ngày hôm nay hoặc mai sẽ post kế hoạch lên , sẽ ko có băng rôn hay biểu ngữ gì cả . Có lẽ chỉ đến gặp mặt đầu năm thôi , mọi người kéo được ai đi thì kéo hết nhé , càng đông càng tốt :)