Thiệt tình ,chuyện nhỏ mà tại sao ai cũng làm cho nó trở thành lớn vậy
Thứ nhất,tui muốn nói điều này: Bữa chủ nhật đó tui ko có đi chơi với gia đình mà là đi SaiGon Water Park với công ty.( Điều này tui đã nói trước rồi mà), chiều mới về,nhưng tới trưa hôm đó,tui thấy mệt nên về trước .Lúc về tui mới ghé qua chỗ anh Dũng xem ko khí ở bên đó ra sao,luôn tiện anh Dũng còn thiếu mấy chỗ nên tui mới tham gia để học hỏi thêm,ko ngờ vô địch luôn.Với lại tui cũng nghĩ la mình với Thành cách nhóm sau xa quá,nên hy vọng sự vắng mặt của mình sẽ tạo động lực cho nhóm sau vươn lên,khi đó vào tuần sau mọi người đấu giải sẽ thấy sung hơn.Chuyện chỉ co vậy thôi
Thứ hai,tui muốn nói rằng trong BTC tui chỉ là người bốc thăm chia bảng cho anh em đá thôi,nhiều lúc tui cũng phụ với chú Long ghi KQ thi đấu, bởi vậy tui nghĩ sự vắng mặt của tui cũng chẵng lấy gì làm to tát lắm, vì trứơc khi có tui, chú và Long đã làm rất tốt còn gì.
Thứ ba, tui muốn nói với BBB rằng tui ko bao giờ là người như BBB nghĩ hết,tui đến với WE hoàn toàn trong sáng,chú cứ hỏi anh em thì bít tui như thế nào,chú đừng chụp mũ tui như thế. Chuyện tui với anh Dũng ra sao,tui có thể nói với chú như thế này,đồng ý rằng anh Dũng rất mạnh về mọi mặt thế nhưng anh Dũng chưa bao giờ kêu tui về anh Dũng đá hết(ngoài chuyện đá độ ra).Tui cũng là người ko bao giờ tiết lộ chuyện nội bộ anh em cho anh Dũng bít, và ngược lại cũng vậy.Mặc dù Hoi BH ko được anh Dũng tài trợ,bây giờ lại trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau,nhung BBB nghĩ xem tui đã làm gì hại cho H BH chưa? Hãy nhớ lại đi BBB đừng nên nói những lời như thế
Trên đây là những gì mà tui đang rất bức xúc nên phải nói ra, tui sẽ nói chuyện voi BBB đễ làm rõ mọi chuyện vào Cn tới
***Xin lỗi anh em trong box vì những chuyện này làm mất thời gian của anh em.Mong anh em thông cảm