girxinh
Youtube Master Race
- 29/10/05
- 30
- 0
Chài, nói ra lại bỉu là mành giả tạo. Lên đây chơi lại cho là xỏ xiên. Nhưng em xin nói thiệt với anh : Nếu anh lớn thì ko nên nhỏ mọn vậy, ngày trước anh chơi với em đâu có vậy, xem lại mình chút đi anh. Em đồng ý là có ngang bướng, đôi khi ích kỷ nhưng em chẳng bao giờ để bụng và chấp nhặt.
Em hơi tiếc là phải nói thẳng và nhìn nhận thẳng vô sự thật, anh suy nghĩ lại coi, dù đúng hay sai thì cũng nên nhìn lại mình trước rùi hãy mắng và nói người khác, còn anh đừng nên làm sâu thêm lòng hận thù và ghét bỏ nhau, chơi để kết bạn, để giải trí đôi khi để ăn thua nhưng xong thì thôi, còn chấp nhau nhiều như vậy thì chán lắm.
Anh nói em giả tạo hả, anh có thể nói rõ ràng ra được không? Anh cứ đoàng hoàng lich sự như ngày xưa thì ai dám nói anh hay chỉ trích anh.
Anh lớn hơn em dĩ nhiên là giỏi hơn vì em cũng học ở anh nhiều cái hay nhưng riêng cái này thì em có muốn học cũng không nổi.
Trước khi đọc được bài này và trả lời thì em cũng đã rời G rùi, còn dĩ nhiên là em sai thì em nhận, thích thì chơi nhiều, ko thích thì chơi ít hoặc ko chơi chứ ko đến nỗi là lấy người đó ra làm đề tài.
Còn riêng chủ G SDV, thì cũng là con người, có hay có dở nhưng người ta đã ko tham gia vào Rum thì đừng lôi ra làm gì. Ai sai, Ai đúng, Ai xấu, Ai tốt thì tự trong lòng mỗi người phân tích và suy nghĩ riêng cho mình, lôi đồng minh theo là thể hiện một người đứng đầu tốt,có đầu óc tổ chức nhưng làm sao dẫn dắt họ theo những cái tốt, chứ dẫn dắt theo cái tiêu cực của mình thì chẳng biết nay mai thế nào.
Có thể bài viết này có động chạm đến nhiều người nhưng sự thực thì hay mất lòng, chẳng biết nói sao được.
Còn vì sao anh ghét em đến thế, và hay chỉ trích em đến thế thì em cũng biết và anh cũng biết ( Có thể anh cũng chưa nhận ra ) nhưng sau bài viết này thì chắc là anh sẽ ghét em nhiều hơn, chuyện đó thì là đương nhiên bởi chẳng ai nói anh mà chỉ có em nói lên ý kiến của mình với anh.
Còn em giả tạo thế nào thì ai cũng biết rùi, anh nói ra thì ai chưa biết tham khảo biết thêm mà thôi.
Em cứ nghĩ anh Post bài trước kêu em nói chuyện YH với anh và em hi vọng mọi sự thay đổi nhưng đến giờ thì cúng đoán biết anh kiu em nói chuyện trên YH liệu có phải là anh muốn em và anh làm lành hay lại muốn giáo huấn và chỉ trích ?
Rất tiếc về điều đó.
lâu roai ko găp em an. co khỏe ko.năm nay thi văn dược may diem vay.cảm dộng wa.

( RESIDENT )
) QV
) QV

