Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


4 ngày cực khổ cuối cùng cũng Win 



vậy là Win
thank bạn TVL đã chỉ dẫn nha
đang kẹt ở màn tiếp theo , đang suy nghĩ cách qua 
Màn này , chú ý ở 4 cái ô cổng vào bên trái và bên trên (4 ô mà đã có quân địch đứng) , từ 4 ô đó gióng thẳng sang trái (cổng trái) , tìm trong các ô đấy những ô nào ko bị đá rơi rồi cho tướng di chuyển từ từ vào. cổng trên làm tương tự , nhưng gióng lên trênBạn TVL ơi màn này làm cách nào để hóa giải phép đá của nó vậy bạn , mình chạy vào là bị đá rớt xuống rồi đứng yên luôn , bạn giúp mình hen , thank bạn nhiều
Map này chỉ cần thủ thôi , cho tất cả các tướng chạy ráo vào thành rồi chia ra đứng chống 3 cửa , nhớ đứng sau che cổng để địch chỉ cho được 2 thằng melee vào 1 lượt thôi .Bạn _TVL_ bạn chỉ mình cách qua màn này nha , sao thằng Tào Tháo và thằng tướng phép mình đánh nó thì nó buff máu liền vậy , còn mấy con khác thì mạnh quá , bạn chỉ mình mẹo để qua màn này nha , mình cám ơn bạn nhiều ^^
Đến đây thì thật sự pótay.com luôn rồi bạn _TVL_ ơi , đánh chết Lứ Bố rồi giờ chỉ còn 1 mình nó , mình đánh nó phát nào nó bơm máu phát đó :( bạn _TVL_ chỉ mình cái nha , ênú có lấy ai nc với nó thì bạn nói rõ chút nha , tại mình chỉ biết tên những người quan trọng thôi :( không biết mình có để chết nhầm ai không nữa :( bạn TVL giúp mình nha , thank bạn nhiều ^^
![]()

Màn này trước ko bị lỗi vì nó xếp sẵn quân cho mình , nhưng sau khi có bản full chả hiểu sao nó lại bắt mình xếp . Và khi xếp đúng nó sẽ hiện ra thằng Hạ Hầu Ân ở cái làng kia và tự động thua
Giờ ko thể dùng Trương Phi đứng cầu được nữa , bạn phải dùng Gia Cát Lượng thế vào slot của Trương Phi , còn Triệu Vân vẫn ở slot theo hiện ra phía trên theo kịch bản
Như vậy sau khi quân ta rút hết , chỉ còn Gia Cát Lượng đứng lại , Gia Cát Lượng sẽ ko tự động chạy về cầu như Trương Phi mà sẽ đứng tại chỗ sau turn đó , thế nên trước khi quân mình rút hết bạn cho rút Gia Cát Lượng về cầu trước rồi tích cực chỉ bơm def + máu , confuse những đứa đánh được GCL để giảm thiểu máu mất đi .
Xếp như vậy sẽ ko thua , GCL lại trâu def sẵn rồi , lại thêm địa hình cầu làm giảm thiếu tối đa địch đánh vào nữa thì việc thủ 1 mình Gia Cát Lượng rất đơn giản
Nhớ ko nhầm thì đội hình xếp tướng màn này là : Lưu Bị -> Gia Cát Lượng -> Triệu Vân (Nếu bị hiện ra ngược lại theo kịch bản thì xếp ngược lại 2 đứa và tuyệt đối ko dùng Trương Phi vì rất dễ sinh lỗi)
p/s : nên cho Triệu Vân cầm xích thố trận này , vì nó quây dữ lắm
Thì thay chỗ thằng GCL cậu xếp vào slot thằng Triệu Vân , còn thằng TV thì để vào GCL khi xếp đội hình để 2 thằng làm ngược lại -> Triệu Vân hiện ra , GCL thủ
Triệu Vân cầm thêm xích thố , ko cần theo thứ tự , cứ chạy hết làng thì sẽ hiện ra chỗ cứu Đẩu . Màn này quân nó ra liên tục nên ko giết hết được đâu .
Làm theo tớ nói trên ấy