Nói lời chia tay

Status
Không mở trả lời sau này.

Optimus Prime

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
31/8/08
Bài viết
5,317
Reaction score
1,320
Tình hình là mình và em đã yêu nhau được hơn 3 tháng rồi

Mình đang học ở HN, còn em đang du học bên Sing, lại là người trong Sài Gòn.

Mình và em quen nhau qua mạng, chưa gặp nhau bao giờ, nói chung là cuộc tình qua mạng 100%.Mình đổ em vì em nói chuyện dễ thương, hợp tính mình.Hai đứa nói chuyện rất vui vẻ, chat chit tận gần sáng mới đi ngủ.

Trước kia, mình cũng nghĩ được rằng không nên yêu, vì quá xa cách về địa lí. Nhưng nghĩ và làm là hai việc luôn khác nhau ::( . Lí trí không thể thắng nổi con tim mù quáng. Mình đã ngỏ lời và được em đồng ý .Hồi đó mình cũng có phần nhỏ ý nghĩ mong em từ chối khi đó, để từ bỏ cuộc tình không nên có này.


Nói chung em là người dễ thương, hiền, không có điểm nào khiến mình phải buồn phiền cả,là mẫu người con gái đáng để yêu thương.Tình cảm hai đứa vẫn tiến triển bình thường cho đến giờ.

Nhưng dạo gần đây mình cũng đã nghĩ thông ra phần nào.Rằng cuộc tình này không thể có kết cục tốt đẹp. :-<. Mình cũng không hề để ý đến người nào khác. Muốn hai đứa chia tay trong vui vẻ.

Các cậu giúp mình với.Làm thế nào để nói ra một cách nhẹ nhàng, hợp tình hợp lí đây. ::(
 
Chỉnh sửa cuối:
Quyết định chia tay bây giờ có là sáng suốt không ?
Quyết định chia tay bây giờ là có sớm quá không ?
Chia tay rồi thì có luyến tiếc không ?

tuy khó nhưng cái nào càng khó thì ta mới thấy nó xứng đáng chứ
Biết sợ thì đừng nên yêu , mà đã yêu rồi thì đừng nên sợ
 
Ở sing hả tên người máy :">
Học trường j, số đo 3 vòng, cao bao nhiêu, kg nặng bn?

đùa chứ .. cứ nói thẳng ra với em ý, rằng là như thế, đau 1 phát rồi thôi
p/s: câu tớ vừa nói ra rất nhiều người nói với tớ, nhưng tớ vẫn chưa làm được zzz
 
Quyết định chia tay bây giờ có là sáng suốt không ?
Quyết định chia tay bây giờ là có sớm quá không ?
Chia tay rồi thì có luyến tiếc không ?

tuy khó nhưng cái nào càng khó thì ta mới thấy nó xứng đáng chứ
Biết sợ thì đừng nên yêu , mà đã yêu rồi thì đừng nên sợ

Càng giải quyết sớm thì càng đỡ phải đau khổ .
Mình vẫn yêu em, nhưng chia tay là điều cần thiết, vì sẽ tốt cho cả hai.

"Biết sợ thì đừng nên yêu , mà đã yêu rồi thì đừng nên sợ" - Biết là vậy nhưng lại không làm được.Vì suy nghĩ và hành động thường khong giống nhau hoàn toàn.

Ở sing hả tên người máy
Học trường j, số đo 3 vòng, cao bao nhiêu, kg nặng bn?

đùa chứ .. cứ nói thẳng ra với em ý, rằng là như thế, đau 1 phát rồi thôi
p/s: câu tớ vừa nói ra rất nhiều người nói với tớ, nhưng tớ vẫn chưa làm được zzz

Học MDIS, không xinh và chuẩn bằng Sassie của ngươi đâu ::(
Nói thẳng ra như vậy thì em sẽ nghĩ ta rằng ta đang có người khác, thế này thế nọ....Con gái hay suy nghĩ lắm mà ::(

Ôi, đang nghe bài " Cắn rứt" nè. Buồn quá ::(
 
xin lỗi nói thẳng...cuộc tình bác ko chia tay lúc này thì cũng có lúc phải chia tay thôi!

mình ko phải người trong cuộc nên ko dám nói gì...rồi cũng sẽ có 1 ngày như vậy thôi, và người hiểu nhất sẽ là bạn...nên bây giờ chia tay sớm là bớt đau khổ cách tối ưu trong những cuộc tình như bác
 
Thì mình đang nhờ mọi người tư vấn để nói lời chia tay sớm mà bạn :-<

Ôi, em vừa nhắn tin chúc ngủ ngon, kèm theo emo :-*, làm mình xao xuyến, thao thức quá ::(
 
Chưa biết sẽ đi đâu tội gì chia tay cho phí ?
 
Có thì không biết quý, tới lúc mất rồi thì ngửa mặt kêu phí!
 
Thì mình đang nhờ mọi người tư vấn để nói lời chia tay sớm mà bạn :-<

Ôi, em vừa nhắn tin chúc ngủ ngon, kèm theo emo :-*, làm mình xao xuyến, thao thức quá ::(

vậy thì nói 1 câu thôi, ngắn ngọn mà xúc tích..."a cảm thấy cuộc tình mình rồi cũng chẵng sẽ đi đến đâu, thôi thì mình nên chia tay như vậy sẽ tốt hơn nếu cứ như thế này"

điều quan trọng là bác đấy, ko dứt khoát thì sẽ ko bao giờ kết thúc dc.
 
Chưa biết sẽ đi đâu tội gì chia tay cho phí ?
Mình không muốn biến thành tình yêu mù quáng cậu à :-<

Có thì không biết quý, tới lúc mất rồi thì ngửa mặt kêu phí!

Có phải mình không biết quý đâu, muốn tốt cho cả hai thì đanh phải làm vậy.

vậy thì nói 1 câu thôi, ngắn ngọn mà xúc tích..."a cảm thấy cuộc tình mình rồi cũng chẵng sẽ đi đến đâu, thôi thì mình nên chia tay như vậy sẽ tốt hơn nếu cứ như thế này"

điều quan trọng là bác đấy, ko dứt khoát thì sẽ ko bao giờ kết thúc dc.

Trước đây mình từng hỏi em rằng yêu mình xa thế này mà không sợ sao.Em bảo chẳng hề lo gì cả.
Mình nghĩ cách bạn khuyên chắc không dùng được rồi ::(


Ôi, nhiều lúc tâm sự hai đứa hay nghĩ về tương lai xa quá, nào là sau này đón dâu thì phải đi lại mệt đấy nhỉ, em thích sinh đôi, một trai một gái...blah blah...Hôm nọ em nó viết cái note chúc mừng sn mình, còn dặn mau mau học xong ra trường kiếm tiền cho em nó đi shopping nữa, đúng là khi yêu thì hay mơ mộng, Ôi..:((


Không biết trước giờ có trường hợp nào giống mình ở box TS này chưa? ::(
 
Chỉnh sửa cuối:
Ủa con bé hè có về vn ko, có về thì tao với mài làm chuyến nam tiến chơi ;))
 
Có về, nhưng tận tháng 7 lận
Mà ta cũng không còn muốn vào đó nữa, sợ rằng tình cảm càng lún sâu thì hỏng mất :-<
 
Trước đây mình từng hỏi em rằng yêu mình xa thế này mà không sợ sao.Em bảo chẳng hề lo gì cả.

Nếu em ấy ko sợ, thì việc gì bác phải sợ =))

Mà em ấy đi du học mà có phải đi luôn đâu mà sợ [-X

"Đã phóng lao thì phải theo lao", còn ko thì sau này có hối hận thì cũng ko biết trách ai ;))

Còn nếu muốn chia tay, thì cứ nói thẳng ra là bác ngại yêu xa, thấy cuộc tình này chả đi đến đâu được ... Tuỳ bác quyết định :D
 
Có cách nào không phải nói thẳng không cậu? ::(
Tính mình đa nghi, hay ghen, em nó lại là người cởi mở, dễ tính, nhiều lúc khiến mình cũng thấy chạnh lòng :-< .Em không nên yêu thằng như mình.
Mình rất sợ xa mặt cách lòng.

Yêu nhau mà chỉ có những lời động viên suông, thiếu những cái nắm tay, ôm hôn, che chở thì sao gọi là tình yêu đẹp được.Không sớm thì muộn em nó cũng thấy chán nản thôi.Chia tay sớm là điều cần thiết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhắn tin này cho em ý:hi hi toi qua em ra nhieu nuoc qua! là bảo đảm sáng hôm sau hiệu quả như ý =))

P/S: có lên yh thì pm nhá con hàng.
 
Em chịu được mà bác không chịu được là thế nào. Nếu thế từ đầu thà đừng nói ra, để con gái yêu thương, mộng mơ xong rồi thẳng tay chấm dứt, thật tàn nhẫn [-(

Tớ cũng đang yêu xa, khoảng tháng 7 này cũng về. Lúc trước hai đứa cũng quen nhau từ mạng, đi chơi đc 1 lần rồi cũng chia tay, phần vì gia đình, phần vì nghĩ sẽ không đến đâu, sau này khi tớ đang lang thang ở Mĩ thì add lại nick nàng, và lần này hai đứa đã quyết rồi ... =(( Nói tớ sến cũng được, nhưng tớ đã yêu rồi nên sẽ không sợ :)
 
mình thấy không phải là bạn sợ chuyện không đi tới đâu mà phần lớn là bạn ngại rằng mình yêu kiểu này thì bản thân sẽ lỗ + khổ , có cái suy nghĩ thế trong đầu thì nói chia tay như mọi người khuyên đi cho em ấy khỏi phải khổ sở nữa vì cậu.
 
Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chia tay sẽ làm bạn thanh thản hơn?
 
Còn yêu thế kia cơ mà :-", thôi cứ yêu đi... Thật lòng đấy, đừng có nghĩ quẩn
 
Người ta là con gái, ko sợ mà bác sợ ????
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top