Nói lời chia tay

Status
Không mở trả lời sau này.
Riết ta chẳng biết mi có người yêu hay chưa, thấy mi cũng trăng hoa gớm lắm.

@người máy : tôi nghĩ là nên chia tay, cách trở quá xa như vậy ko có kết quả đâu.

Hiện giờ đang in love với tình cũ, sassie ý. Mỗi thế thôi, sao mi bảo ta trăng hoa [-(
 
Cám ơn anh em , nhưng có lẽ ý mình đã quyết là chia tay.Mong anh em tư vấn cho cách để em nó cảm thấy vui vẻ, nhẹ lòng . :((

@chủ topic: đã nhìn hình em ý chưa.......nếu chưa thì tôi nghĩ nên kết thúc vì nc qua mạng......chỉ yêu vì cách nc.....vì giọng nói thì nên dừng lại......còn nếu đã thây mặt rồi thì bạn nên tiếp tục

Chat chit, điện thoại, webcam, skype... đủ các kiểu rồi cậu à :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Đưa hình lên đây tôi bói xem 1 quẻ rồi hẵng chia tay :|
 
mình là mình vẫn còn nhớ như in trong đầu cái câu mà người yêu mình viết gửi cho mình 5 năm trước lúc mà mình nói chia tay vì xa cách và hi vọng cô ấy tìm được người khác yêu mình hơn

"Tại sao người ấy không phải là Khôi ?"

và cũng từ chính câu đó mà bây giờ dù có khó khăn , xa cách như thế nào đi nữa thì cả 2 đứa vẫn tin tưởng , yêu thương và chờ đợi nhau

mà thôi , cậu đã quyết rồi thì cứ làm đi . Mình tôn trọng quyết định của người khác , chỉ là nói thế thôi , quyết định và làm điều mà mình suy nghĩ rồi thì đừng bao giờ hối tiếc hay nói câu "giá như..."
 
Chia tay là chính xác, xa mặt cách lòng. Mình dân SG, chuyển nhượng đi bác :>.
 
^
^ Có lẽ các cậu chí ít cũng gặp nhau rồi, cũng tạo nên sự tin tưởng cho nhau.Còn mình chả làm gì được cho em nó. :-<

Chia tay là chính xác, xa mặt cách lòng. Mình dân SG, chuyển nhượng đi bác .
Chà, gvn mình nhớ có hoanglonghs, vanlong hp , không biết hoangtrungss này có liên quan gì đến không ? :))

Đưa hình lên đây tôi bói xem 1 quẻ rồi hẵng chia tay :|

Xấu trai xấu gái lắm cậu à, không nên xem thì hơn :))
 
Chỉnh sửa cuối:
mình nói cho cậu nghe này , mình đã từng trải qua trường hợp của cậu rồi.

mình và người đó 1 thì ở SG , 1 thì ở Úc , chúng mình quen nhau gần 1 năm hơn , trước khi quen nhau 2 đứa còn là bạn rất thân được 3 năm trời nữa.!

Nhưng những con số , những tính toàn về thời gian chả có tác dụng gì đâu , vì khi người đó qua Úc du học được 6 tháng , là chuyện tình của mình đã có dấu chấm hết .! , nguyên do vì tình yêu vạn dặm không bao giờ có kết thúc đẹp , có chăng thì chỉ là 1% mà thôi
 
Chia tay ... Nhưng ko phải lúc này , ko phải bây giờ :-*
 
Càng sớm càng tốt chứ cậu

Ai hiến kế cho mình đi ::(
 
Chỉnh sửa cuối:
hiến kế gì . Theo em bây giờ bác cứ nói chuyện thẳng về gia đình điều kiện tương lai 2 đứa ,em ấy có thể ra Hn hay bác có thể vào Sg không ??? , biết đâu được. Cứ nói luôn . nếu như em ấy nói không biết thì bác hãy nói chia tay và hãy cứ nói thật : yêu xa rồi blah blah , rằng có thể yêu thế này 1 tháng 2 tháng ... nhưng không thể là vài năm . Rồi yêu thế khổ cho em khổ cho bác. Xem em nó nói sao . Vì đây là chia tay khi 2 người còn yêu như thế thì chẳng bao giờ có cách nào để giảm nỗi buồn đi. Thôi thì cứ nói thật , thật với chính mình với chính bản thân người ta . 1 lần rồi thôi . Cứ phải rào trước đón sau rồi làm nỗi đau thêm dài thôi .
P/S :em ấy có biết địa chỉ của bác ngoài HN không ??
sao không thay sim 1 thời gian và đổi Y!M:)
Em đang nghĩ đến kịch bản bác bảo bác bị bênh gì đó :|
 
nếu ông sợ phần thiệt về mình...thì nói trắng phớ ra cho đỡ mệt đời em nó
còn nếu ông vẫn yêu... thì tôi xin thưa thẳng sao ông nhát thế...không bằng cả em nó =.=
 
Nhiều ông nói vì chưa ở hoàn cảnh thế thôi, chứ ở thật mới biết nỗi lòng người trong cuộc. Ai trải qua kiểu yêu đương qua internet này mới thấm, hạnh phúc thời gian đầu, nhưng càng về sau, càng thấy thiếu thốn kinh khủng về khoảng cách, ra đường nhìn người ta có cặp có đôi, nhìn về tương lai dài dằng dặc, còn mình mình ở đây, chỉ có 1 hạnh phúc vô hình, ko nhìn thấy tương lai, xa xa gần gần .


Còn theo tôi, nói chung xác định ko thành từ sớm là tốt, để quá lâu dài sẽ mất cả 1 quãng thời gian mà nhìn lại chỉ là 1 cái gì đó ko chắc chắn .


Ông cứ bt thế này đi, rồi giảm dần nhịp độ xuống, đưa tình cảm tụt xuống từ từ, ko nên vội vàng gì cả. Dù gì cả 2 bên cũng coi nhau là chỗ dựa tinh thần lâu lắm rồi, giờ mà tụt áp 1 cái cũng chả tốt cho cả 2.
Ông nên suy nghĩ thoáng ra,theo hướng giảm nhẹ và đơn giản hóa câu chuyện 1 chút . Ko nên căng thẳng theo kiểu kéo dài tình cảm thêm 1 ngày là mất đi tuổi trẻ 1 ngày ? Giờ tốt nhất là ông làm 1 cái gì mới mẻ cho bản thân đi, rồi giảm bớt nhịp độ xuống. Coi em nó như chỗ dựa tinh thần, hậu phương thôi đã. Rồi khoảng cách dãn dần theo nhịp độ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Em nói từng trải qua 8 mối tình rồi, nên mình nghĩ chia tay em chỉ đau khổ xíu thôi (cũng có thể là không) , vì tình cảm chưa sâu đậm lắm (!??)
 
Chỉnh sửa cuối:
e nó nói vậy thôi,mà mỗi cuộc tình có cái đau riêng mà. Cậu muốn chia tay thì nên nói dứt khoát, và dù e nó nt nói j đi nữa thì đừng nt trả lời hay an ủi j cả, nói dứt khoát 1 lần rồi thôi. Còn cứ dây dưa thì ko thể nào dứt được mà lại đau khổ cả 2.
 
Em nói từng trải qua 8 mối tình rồi, nên mình nghĩ chia tay em chỉ đau khổ xíu thôi (cũng có thể là không) , vì tình cảm chưa sâu đậm lắm (!??)

Sai rồi . Một khi đã yêu nhau rồi thì chia tay mối tình nào cũng đau cả . Lúc trước là vậy , bây h cũng vậy và cả sau này cũng thế :)) .

P/s : Tớ nghĩ làm trai thì ko nên nói câu chia tay làm gì . Cứ lạnh lùng mà tiến thôi , cũng như yêu nhau cũng chả cần phải tỏ tình làm gì cho mệt óc ^_^ . Skip mẹ đi xD .
 
Nếu bác quyết định chia tay rồi thì im lặng rút lui, ko liên lạc gì hết có thể vậy là nhẹ nhàng êm đẹp nhất.
CÒn riêng mình vẫn thấy chả có gì phải chia tay...
 
Bậy, chia tay mà ko nói lên được 1 lời chia tay thì không phải là đàn ông rồi. Cứ âm thầm như thế là trốn tránh. Người phụ nữ sẽ không hiểu được lý do tại sao. Liệu anh ấy đã chán mình hay có chuyện gì xảy ra cho anh ấy. Chia tay bằng cách im lặng sẽ để lại nỗi đau trong lòng nhau nhiều hơn là nói ra thẳng thắn với nhau.

Nên có trách nhiệm tí, muốn chia tay thì nên nói ra các lý do và kết thúc.

Tôi thì tôi ko tán thành chuyện chia tay rồi. :-w
 
Hôm qua mình đẽ nói hết với em, và em không chịu chia tay...
 
và chàng đã treo stt face book "engaged".... đỡ :x ?
 
Hôm qua mình đẽ nói hết với em, và em không chịu chia tay...

Đưa topic này cho em nó đọc ,nó sẽ hiểu hết. Đừng ngại gì hết

Đây là giải pháp tốt nhất nếu em ấy ko chịu nghe. Đọc xong rồi xem em ấy phán gì

Nếu ko chịu tay nữa thì ... tuỳ 2 người. :-"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top