• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nơi nộp banner tháng 9 - FREE STYLE!

Thu đến,thu đi,rồi lại thu
Gió thổi mưa rơi thấy chạnh lòng :(

năm nay lười,chắc làm xong khỏi chỉnh nữa
horo.jpg
 
Không , không đẹp tí nào , đấy là ý kiến của giám khảo
Ý kiến giám khảo không có giá trị [-(
 
nhìn sơ quá thấy phọt có nguy cơ bị loại từ vòng gửi xe đạp rồi :x
 
chí tôn định thách thức thị lực của anh em à, banner 2 chữ mờ mịt thế...:(
 
cái đoạn thơ đấy hình như năm ngoái dùng rồi thì phải...
hay là cùng 1 bài nhỉ:-?
 
Tưởng cả lũ thích ảo ?
mờ ảo thế còn đòi gì...
P/S :
Cùng 1 bài năm ngoái
 
"sửa" lại cho nó dễ nhìn tí đi Chí Tôn :x

cùng lập lại lịch sử nào |-)
 
ảo vừa thôi chứ ảo quá thì =.=.Chỉ đọc nổi 2 dòng giữa,còn đầu và cuối thì thua 8-}
 
Không biết có nên theo phong trào làm quả thơ tự chế của mình vào banner 2 không nhỉ, thơ con cóc của đại thi hào ếch :>
 
làm đi rồi bị loại từ vòng gửi xe :'>
 
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương

Có gì khó đọc đâu? Vậy đẹp rồi.
 
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương

2 dòng này nhìn ra được thì mắt cỡ "siêu thị" rồi... 3:-O

nhất là hàng cuối... chí tôn cho nó chìm vào màu vàng + blur nó ảo quá 8-}
 
Nhìn rất rõ :|
Và mắt tớ cận 5 độ, loạn 1.5 độ. :|
 
mình nhìn được hết, 2 mắt cận 1 độ đều
 
có khi cận + loạn thì nó nhìn ra thì sao :">

các cậu nói sao chứ màn hình tớ để độ sáng có 30 mà nhìn có ra dòng đầu và dòng cuối đâu .-.
 
Tất nhiên nhìn kỹ nó vẫn đọc được, nhưng nhìn 1 hàng chữ mờ mịt, lẫn với phông nền thế thì.....Mà thôi, góp ý, còn chí tôn nói là chí tôn sẽ ko sửa mà(*)
 
Nói chung vậy là đẹp rồi, khỏi sửa :> Chí tôn đừng lo có moron duo ở đây nhìn được hết :>
 
Chữ rõ hơn...
thôi mệt rồi,đi ngủ đây...

horo.jpg
 
dòng đầu cũng nhìn ra chút chứ dòng cuối thì ai nhìn được thì mình phục sát đất ^:)^.2 mắt mình chuẩn 10/10,ko cận hay loạn.
p/s:nghi bạn phọt pm chí tôn để hỏi quá :-?
 
Back
Top