Nơi tâm sự về công việc hiện tại của bạn !

  • Thread starter Thread starter Linheli
  • Ngày gửi Ngày gửi

Linheli

Dragon Quest
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/12/08
Bài viết
1,400
Reaction score
615
Mình lập topic để mọi người chia sẻ về những vấn đề thường gặp phải trong công việc, tất nhiên cả những bạn sinh viên nếu có công việc làm thêm. Công việc hiện tại như thế nào ? Sếp, đồng nghiệp ? Lương lậu đủ trong thời buổi khó khăn như hiện h ?

Mình mở hàng luôn, công việc của mình liên quan đến các dự án nhiều, thường là phía nhà nước, mà nhà nước bao h cũng phải đấu thầu nên nó phức tạp. Dạo này ăn chửi như ăn cơm nên bị stress wa, thời tiết thì nóng bức nên ức chế khiếp.
 
công việc hiện tại, ăn bám
............................
 
Nhìn chung thì mình thấy mình đang rất may mắn vì đang được làm việc trong một môi trường làm việc thuận lợi, đồng nghiệp rất tốt bụng.
 
đồng nghiệp mình là ba mẹ mình cũng rất tốt bụng
 
hiện tại thì:

cứu người ban ngày và giết người ban đêm :-"
 
hiện tại thì:

cứu người ban ngày và giết người ban đêm :-"
có phải làm cave gay nam ko? cứu người ban ngày là cứu net, tìm kiếm khách hàn. còn giết người ban đêm là dùng kiếm nhật giết. ặc ặc...
 
hiện tại thì:

cứu người ban ngày và giết người ban đêm :-"

sáng tập trung ăn uống nghỉ ngơi để dành tinh tờ rùng, tối quay tay. cứu người ban ngày , giết người ban đêm. I feel you bro!:1cool_byebye:
 
công việc tiếp xúc khách hàng nhiều, giờ kinh tế đi xuống, người khôn của khó, bã bọt mép ra mà vẫn ko hiệu quả, nản, nhưng vẫn phải làm.
chán, muốn nghỉ, nhưng mình biết giờ mà ra thì đời mình còn thảm hơn nữa, hic,.
 
Đang thăng tiến

:D :D :D :D :D :D :D :D
 
Rất là ko thích team với mấy bạn già chỉ giỏi xã giao ngoài mặt còn làm việc thì chán như Sh!t
 
Nói chung mình rất may mắn vì hiện tại có 1 cv ổn định, rất nhiều người phải ghen tị, nhưng hơi nhàm chán. Rất ít việc và việc của mình ko phải lĩnh vực mình yêu thích.
Môi trường làm việc bị mang hơi hướng nhà nước hơi nhiều dù ko phải nhà nước nên khả năng thăng tiến thì còn lâu, đến cv ưa thích của mình còn ko được làm thì lấy đâu ra cơ hội. Mà nó giống nn nên hơi bị trọng thâm niên, mình mới vào có 1 năm à.

1 lý do khá chuối mà mình rất ko thích là ở đây đi nhậu hơi nhiều, dĩ nhiên là ko phải chi gì hết vì là việc của đơn vị. Nhậu nhiều quá mệt mà ko tránh được nhậu... haizzz
Chắc chết sớm vì bia rượu mất thôi.
 
1 tháng nữa apply job ở tma, mình rất là không thích công việc này. Nhưng sv cntt 1 năm thải ra cả ngàn đứa, làng nhàng ko xuất sắc như mình chắc khó hy vọng tìm được công việc như ý muốn. Thôi thì cứ lao động hăng say, vận may sẽ đến...:D
 
Chỉnh sửa cuối:
hopdongtinhyeu.com, xác thực hình ảnh, chứng thực hình ảnh, hẹn hò, hẹn hò online
 
Học CNTT, may mắn ra trường dc công việc đúng chuyên ngành, đi làm dc hơn 1 năm. Lương thì cũng tạm gọi là thoải mái nếu alone. Chỉ có điều làm việc nhiều và áp lực vãi cc ạ, ngày nào cũng 7-8h tối mới về đến nhà :6cool_beat_brick: lâu lâu lại bị sếp gọi đi xuống Biên Hòa công tác :2cool_sad: dc cái thứ 7 và CN nghỉ xả hơi :4cool_beauty:
 
Học xong cấp 3 nghỉ ...

Công việc hiện giờ thì dầm mưa dải nắng ...
 
cv cua mình ngày đi lam lặt vặt, tối về ôm máy tinh bet banh, kiếm tiền cafe
 
Công việc của mình hiện tại khá nhàn, nhưng mà lương thấp, chỉ đủ sống qua ngày, khó có cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc không năng động, ít đúng với chuyên ngành được đào tạo; Chỉ được cái được làm ở quê, cty gần nhà. Hiện giờ mình muốn nghỉ quá mà chả biết xin chỗ nào khác, ở quê đúng là quá khó để xin việc.
 
Vấn ăn bám thôi. Buồn lắm .
 
Back
Top