Dạo này cv chán quá, đam mê, kiến thức vứt xó hix
Học xong, học thêm kế toán, rảnh cày excel, word... đến khi đi làm bị ném ngay chỗ chỉ có nhiệm vụ đếm tiền, chi tiền, thu tiền của khách
Vẫn cố gắng học thêm excel với word, biết thêm khá nhiều thứ hay ho, phục vụ tốt cho lv tài chính của mình. Mà cv thì vẫn vậy, và vẫn sẽ vậy trong tương lai... chỉ là thằng thủ quỹ ko hơn ko kém, nhiều lúc nghĩ cũng buồn.
Cứ tình hình này thì 1 năm sau mình sẽ lại quên hết kiến thức thôi.
//Dạo này được người nhà giới thiệu đi xem mắt gái để làm quen. Mình được người nhà quan tâm nên mình rất vui, mình đi xem mắt người ta. Và thật sự mình bị sét đánh rồi. Nhưng mà cơ hội có vẻ mong manh quá, buổi đầu chẳng gây được ấn tượng gì, người ta lại bận đi sn nên mình toàn ngồi cùng phụ huynh (run vãi).
Chẳng biết mình có cơ hội nào ko nữa? Thôi thì cứ tùy duyên, mình thì vẫn phải cố gắng, duyên đến tự khắc ty sẽ đến thôi. Còn vô duyên, dù phụ huynh ép cũng chẳng được gì.