@LN : nè... lói chuyện kiểu gì vậy.... bộ tưởng tui muốn họp sáng thứ 4 lắm hả.... cái này là dựa theo thời gian biểu của Tú, hôm CN anh D~ có bảo Tú hôm nào rảnh thì anh em lên đó họp.... Tú nt cho tui bảo là 8h30 sáng thứ tư đi được thì tui chỉ chuyển lời.... chuyện gì có liên quan quyền hội trưởng gì ở đây???? lần nào họp cũng có ông Tú đâu ??? ổng bận quá mà, lâu lâu người ta rảnh 1 ngày, lên đó họp để còn biết ý kiến của ổng.... còn mấy ông ko lẽ cả tuần ko gặp ??? khi đó rùi hỏi ý kiến mấy ông sau.... sáng giờ đang bực mình.... vô gặp cái bài post của LN chịu ko nổi
pác K hội trưởng làm việc thế á? uhm, thì hội trưởng có quyền tất cả, mún làm dzì thì làm mà, đâu ai có ý kiến được, thoai thì cứ làm
Có biết là có lần tui nói với Lu tui ko muốn làm hội trưởng nữa, tui muốn chuyển quyền cho 1 người khác có năng lực, biết quản lý, biết điều hành.... tui thì chỉ biết duel, biết rulings chứ tui ko đảm nhận nổi cái vụ điều hành , quản lý đó....tui với Lu muốn chờ 1 thời gian xem có ai có khả năng nắm giữ HDA và làm các mem khác phục ko, bản thân tôi ko làm được thì tôi muốn người kế tiếp phải làm được.... thế mới làm các anh em khác phục và làm HDA ngày càng phát triển.
Dạo này tôi cũng đang mệt mỏi, nội cái vụ nộp đơn cho BQL CV là đã mệt, sáng sớm phải vác mặt lên, nộp cái đơn rùi tụi nó xem như chưa bao giờ nhận đơn, vứt cái oạch, để mặt, lần sau lên lại phải làm đơn tiếp ... Có biết bản thân tôi làm hội trưởng mà ko biết phải xoay sở ra sao với số lượng mem ngày càng đông mà bản thân mình cũng ko nhớ nỗi, cảm giác ntn ko??? Mệt lắm, nản lắm.... tui cũng mong có 1 người nào đó thay tôi, như a D~ , như Minaki.... thay tôi, cho hợp ý anh em.....