Bacj Gain trên kia Fox chỉnh lại chút, thật ra tên nó là Back Guiner, phần 1 2 disc, pah62n 2 tiếp theo 3 disc.
Game này nghe nhạc hay coi phim đã mắt hơn Brave Saga, Robot không có kiểu lùn lùn mập mập dễ thương như Brave Saga nên chơi nhìn robo "mát" con mắt hơn.
Game này kể về 2 học sinh nam nữ có tư chất của Back Guiner (không biết tại sao) rồi bữa đó có 1 vụ nổ súng giữa robo cảnh sát và quái vật ngoài hành tinh (Brave Saga cũng lấy bối cảnh y chang), nữ sinh lúc đó qua nhà nam sinh rủ đi học chung (chắc bữa nào cũng vậy) vô tình đi qua thấy, nữ sinh tò mò vô coi ai dè bị lạc đạn trúng thương còn robo cảnh sát bị trúng đạn die, nam sinh hết hồn chạy vô cứu bạn, không biết sao lại leo lên robo (là Fox quên) vừa leo lên có 1 bà hiện ra nói gì đó (làm ơn đi, game tiếng Nhật) thế là nam sinh lái được robo, giữa trận đột nhiên robo cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện nhưng chỉ nhìn không thèm nhúng tay....hết trận thì nam sinh bị kiệt sức xỉu, nữ sinh cũng còn bị thương vậy là cả 2 đều được đưa vô bệnh viện...sau khi lắng động 1 2 ngày thì trùm ngoài hành tinh xuất hiện (chưa phải trùm cuối, chỉ là chỉ huy đám quái vật ngoài hành tinh thôi) xuất hiện tấn công vô bệnh viện, lúc này nam sinh vẫn còn bất tỉnh đột nhiên bật dậy lơ lửng (?!) rồi lúc thằng trùm này tấn công vô tấn công nam sinh tính bẻ cổ (hình như phát hiện thằng này là Back Guiner) nhưng không gãy....
Game này ít màn, toàn phần 1 có khoảng 8-10 màn nhưng map rộng, độ khó tăng lên từ từ, tính oán không kỹ hết đạn dược thì chỉ có nước hy sinh....Great Game!