Pheww... Damn... Khó nói quá, đùa vầy cho vui thôi chứ xài nhân vật nữ có sao đâu nhỉ

( vì điều này hổng lẽ tôi bị coi là " dị nhân" #

, trong các nhân vật nữ thì chỉ có Taki là nhân vật tôi rành nhất và chơi cũng khá nhất, còn lại thì... Thật sự không có gì để nói, tuy nhiên cũng có tập nhiều để hiểu phương pháp đánh của các character khác.
Thật sự tôi hay đánh với các trình độ khác nhau ở bên Mỹ nên cũng không biết thế nào là kiểu đánh nghệ thuật văn hoá Việt Nam :hug: Kiểu của tui là một phong cách rất Mỹ... đánh đánh đánh, không phòng thủ gì hết trơn, thua thì thôi :p Có lẽ vì vậy mà đỡ đòn là điểm yếu của tui :whew:
Nhưng nếu chơi Ivy thì không phòng thủ sao được nhỉ :'> Vì vậy, còn kém lắm, đã vậy nghe nói bạn NIX WATER là một cao thủ trong làng gạo cuội Fighting Kingdom Việt Nam nữa chứ, thật sự mình sao mà so sánh nổi được, vì vậy đâu có đáng để bạn NIX phải sang tận bên này đấu... Nghe đến NIX là đã biết đến Shina trong Bloody Roar và Ivy trong Soul Calibur II rồi... Mình rất khâm phục bạn, tuy rằng mình không biết STYLE của Việt Nam có sắc màu thế nào :'>
Mình đã từng có lần đấu với KageH, người chơi Ivy đoạt giải vô địch thế giới vừa rồi, kết quả như sau, mình nhớ như in: 25 hiệp thua 19 thắng 6 hiệp( được có 1 trận) , tuy vậy mình được người này chỉ cho khá nhiều điểm lưu ý, nhưng có lẽ mới chỉ ở LV1 nên chắc cũng chưa cảm thấy hết được tầm quan trong, chỉ là biết áp dụng mà thôi... Xem đi xem lại trận KageH đấu với Fezt mới thấy tuyệt làm sao

Người này cũng đã từng chỉ mình cách luôn luôn nhận biết Frames của Mistress' Justice 5 phát rất hiệu quả, vì vậy mình đã chịu bị vùi dập trong thời gian đi chơi với anh ta... Nếu không sẽ không được đào mỏ thêm nữa
