Đã bao ngày qua, tôi và Pliskin: hai thằng vô tâm của box này đã làm thương tổn một người bạn vô cùng tốt bụng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của chúng tôi: Hoàng Kim Hoàn- Stealth!
Tôi biết, Tú pêđê và Đức dê này nhiều lúc làm anh em phật lòng, đặc biệt là vụ edited bài do Hoàn phụ trách vì cái "tôi" quá lớn của chúng tôi!
Trời ơi, vì sao ư.. Vì tôi là một ninja còn thằng Tú thì sùng bài thằng Kojima hôi nách..
Bằng sự tàn nhẫn tàn bạo tàn tệ tàn .. tật ( nhầm ) của chúng tôi! Chúng tôi liên tiếp reo rắc đau thương, sự uất hận, sự căm tức, sự thù hằn, sự a kay lũng cú lên Hoàn. Và bằng một cách gián tiếp: chúng tôi khiến Hoàn nổi trứng cá trên mặt gấp ... 3 lần không, phải gấp 4, 5, hay 10 lần nữa kìa!
Chúng tôi khác nào thằng Bá Kiến bắt Chí Phèo phải rạch mặt ăn vạ, hay nói một cách khác khác: chúng tôi biến thành Bá Sa và Bá Gay đẩy anh Hoàn Phèo vào bước nổi mụn đầy mặt... Trời ơi, còn gì tàn ác hơn thế nữa!!!!!!!
Chúng tôi đã cướp đi hi vọng: dê gái của Hoàn, đẩy anh thành một kẻ hám tiền đến điên cuồng. Nhưng rồi, Hoàn vẫn có được 1 cô gái để... lấy làm vợ! Nhưng tôi và Tú pêđê lại càng tàn ác hơn khi liên tiếp hạ độc thủ Hoàn với đủ mọi điều kích bác dẫn đến sự tan vỡ mối tình đầu của anh...
Tan thương thay một mảnh sao rơi
Người đi rồi tôi ngậm ngùi nước mắt.. - ( of mine )!
Sai lầm nối tiếp sai lầm! Tôi và Tú Pêđê đã khiến Hoàn quá bực bội trong VGI Box- thằng nào không xem được ráng chịu!
Tôi biết, Hoàn cũng vì muốn giúp chúng tôi nên mới làm thế, tôi hiểu và tôi biết Hoàn cũng phần nào tự ái!
Tự đáy lòng sâu thẳm, sâu bằng....bằng......bằng.................. bằng cái gì tôi cũng không biết nhưng... sâu lắm!
Tự đáy lòng sâu bằng cái gì không biết nhưng sâu lắm, hai chúng tôi: Nguyễn Đức và Cẩm Tú nguyện sẽ bên nhau suốt đời dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.... À nhầm! Xin lỗi bà con hai họ..
Tôi: Nguyễn Đức và Cẩm Tú xin gửi tới anh Hoàn lời tiếc thương và chia buồn vô hạn (gì thế nhể?
) cùng với lời xin lỗi chân thành nhất có thể....
Hoàn Cá ơi! Anh em tao xin lỗi mày...
P/S: chuyện nội bộ, Admin, Smod nào qua thấy cũng đừng del..
Tôi biết, Tú pêđê và Đức dê này nhiều lúc làm anh em phật lòng, đặc biệt là vụ edited bài do Hoàn phụ trách vì cái "tôi" quá lớn của chúng tôi!
Trời ơi, vì sao ư.. Vì tôi là một ninja còn thằng Tú thì sùng bài thằng Kojima hôi nách..
Bằng sự tàn nhẫn tàn bạo tàn tệ tàn .. tật ( nhầm ) của chúng tôi! Chúng tôi liên tiếp reo rắc đau thương, sự uất hận, sự căm tức, sự thù hằn, sự a kay lũng cú lên Hoàn. Và bằng một cách gián tiếp: chúng tôi khiến Hoàn nổi trứng cá trên mặt gấp ... 3 lần không, phải gấp 4, 5, hay 10 lần nữa kìa!
Chúng tôi khác nào thằng Bá Kiến bắt Chí Phèo phải rạch mặt ăn vạ, hay nói một cách khác khác: chúng tôi biến thành Bá Sa và Bá Gay đẩy anh Hoàn Phèo vào bước nổi mụn đầy mặt... Trời ơi, còn gì tàn ác hơn thế nữa!!!!!!!
Chúng tôi đã cướp đi hi vọng: dê gái của Hoàn, đẩy anh thành một kẻ hám tiền đến điên cuồng. Nhưng rồi, Hoàn vẫn có được 1 cô gái để... lấy làm vợ! Nhưng tôi và Tú pêđê lại càng tàn ác hơn khi liên tiếp hạ độc thủ Hoàn với đủ mọi điều kích bác dẫn đến sự tan vỡ mối tình đầu của anh...
Tan thương thay một mảnh sao rơi
Người đi rồi tôi ngậm ngùi nước mắt.. - ( of mine )!
Sai lầm nối tiếp sai lầm! Tôi và Tú Pêđê đã khiến Hoàn quá bực bội trong VGI Box- thằng nào không xem được ráng chịu!
Tôi biết, Hoàn cũng vì muốn giúp chúng tôi nên mới làm thế, tôi hiểu và tôi biết Hoàn cũng phần nào tự ái!
Tự đáy lòng sâu thẳm, sâu bằng....bằng......bằng.................. bằng cái gì tôi cũng không biết nhưng... sâu lắm!
Tự đáy lòng sâu bằng cái gì không biết nhưng sâu lắm, hai chúng tôi: Nguyễn Đức và Cẩm Tú nguyện sẽ bên nhau suốt đời dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.... À nhầm! Xin lỗi bà con hai họ..
Tôi: Nguyễn Đức và Cẩm Tú xin gửi tới anh Hoàn lời tiếc thương và chia buồn vô hạn (gì thế nhể?
) cùng với lời xin lỗi chân thành nhất có thể....Hoàn Cá ơi! Anh em tao xin lỗi mày...
P/S: chuyện nội bộ, Admin, Smod nào qua thấy cũng đừng del..



,thành ra ai mà làm lão ý fật lòng là cẩn thật với iem đấy x( x( x(
?