- 7/5/03
- 2,359
- 326
Nếu học ở Mỹ thì từ Tiểu Học lên Đại Học thì cũng là tự học. Lớp nhỏ thì còn được thầy cô giảng dạy chút nhưng tới Đại Học rồi thì tha hồ mà tự mò để học cho nên tốt nhất kiếm 1 nhóm 3-4 đứa học chung. Khi lên giảng đường ráng đem theo cái recorder và take note cho kỹ sau đó về luyện cái note đó hoặc chia ra 3-4 đứa học 1 phần rồi hộp lại trao đổi câu hỏi và giảng giải lẫn nhau đó là tốt nhất.
Bên Mỹ theo các ngành Science rất nặng. Nặng nhất là mấy cái labs chứ lecture thì không khó. 1 kỳ học thì chỉ có 1 cái test Final nên fail hay pass nhờ vào 1 cái test thôi.
Giống như Vivo Per Lui nói, tùy ngành thì nó có cái khó của ngành đó. Những ngành như xã hội học, hay tâm lý học hoặc văn học thì nặng nhất là viết sách còn health care thì nặng nhất là Bio và Chem, và nếu đi theo khoa kỹ thì Physic.
Ngành nào cũng phải thức trắng đêm nếu gần tới ngày test
, tuy nhiên 1 chai red bulls là có thể thức được rồi, không cần tới thuốc giống Vi nói đâu :) . Lên càng cao thì càng khó, không những phải biết bài học mà thường xuyên phải làm presentation và mấy cái project. Ngành Y thì khổ hơn chút là những vụ on call và nội trú cũng như áp dụng bài học vào việc làm thật tế.
Bên Mỹ theo các ngành Science rất nặng. Nặng nhất là mấy cái labs chứ lecture thì không khó. 1 kỳ học thì chỉ có 1 cái test Final nên fail hay pass nhờ vào 1 cái test thôi.
Giống như Vivo Per Lui nói, tùy ngành thì nó có cái khó của ngành đó. Những ngành như xã hội học, hay tâm lý học hoặc văn học thì nặng nhất là viết sách còn health care thì nặng nhất là Bio và Chem, và nếu đi theo khoa kỹ thì Physic.
Ngành nào cũng phải thức trắng đêm nếu gần tới ngày test
, tuy nhiên 1 chai red bulls là có thể thức được rồi, không cần tới thuốc giống Vi nói đâu :) . Lên càng cao thì càng khó, không những phải biết bài học mà thường xuyên phải làm presentation và mấy cái project. Ngành Y thì khổ hơn chút là những vụ on call và nội trú cũng như áp dụng bài học vào việc làm thật tế.
