thanhga200
Mr & Ms Pac-Man
- 27/8/06
- 296
- 1
^
Trời nóng ôm Yuki thì mát phải biết
Trời nóng ôm Yuki thì mát phải biết
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nói ra những câu này thì chứng tỏ chẳng biết tí gì về Nurarihyon^^ loạn loạn rồi ....sao kítune hoa mắt nhìn cụ già thành thanh niên trai tráng thế này...Vậy ra là Nura là lực lượng bí ẩn mà thằng quân sư nó dòm ống nhòm phán....nhưng cụ đi một mình hay có quân theo mà sao imba thế ??? hạ hết bọn youkai các seal rồi mới thảnh thơi tới seal 1 gặp cáo già .
ps : Tớ là tớ vote 1 phiếu là cụ sẽ có 1 màn show off hoành tráng trước khi dẹo ...để pr cho Nue , và cũng là dọn đường cho thằng cháu đích tôn lên nắm quyền...


), cái cuối vứt ! 
Đúng rồi , tớ biết ít về Nura vì nói thực tớ chỉ đọc để tiêu khiển , chứ không phải ""hard core" đến mức như ai đó thích lên mặt bố đời mà phán hiểu biết người khác . Tớ chỉ đưa ra dự đoán , cũng như liên hệ với các chap trước của mình và ngẫm lại thì nó cũng không có quá thiếu logic , hay là thông tin sai để mà ai đó có thể ngứa ass đến mức nhảy dựng lên mà vào troll 1 câu rồi xách ass đi đú ở đâu ko rõ .
PS : XIn lỗi các bạn khác phải đọc post này nhưng tớ là tớ rất ghét troll câu bài , đã vậy đây không phải là box 50 nên tớ có hơi bực . Xin hết . Nếu bạn troll còn thích phán nhảm tớ đề nghị bạn cứ thoải mái tạ vào mess của tớ chứ đừng có câu bài ở cái topic này , làm phiền mọi người .
Đây là post của tôi ....loạn loạn rồi ....sao kítune hoa mắt nhìn cụ già thành thanh niên trai tráng thế này...Vậy ra là Nura là lực lượng bí ẩn mà thằng quân sư nó dòm ống nhòm phán....nhưng cụ đi một mình hay có quân theo mà sao imba thế ??? hạ hết bọn youkai các seal rồi mới thảnh thơi tới seal 1 gặp cáo già .
ps : Tớ là tớ vote 1 phiếu là cụ sẽ có 1 màn show off hoành tráng trước khi dẹo ...để pr cho Nue , và cũng là dọn đường cho thằng cháu đích tôn lên nắm quyền...
\bạn đã thử liên hệ chap 6 khi mà đám bạn Rikuo qua nhà nó chơi trong đó có cả con Yura trong khi Rikuo đang ra sức che giấu các Youkai khác thì ông Rikuo vẫn bước ra chào hỏi mời kẹo, sau đó còn nói có lần vào nhà một pháp sư trừ tà ăn cơm rồi thản nhiên đi về. Rồi cái chap mà ông nội Rikuo đi chơi giữa phố và mời Yura ăn bánh vậy mà Yura ko nghi ngờ gì còn ra sức bảo vệ. Rồi mấy cái chap kể về quá khứ của ông nội Rikuo có kể mỗi đêm đều đến thăm Youhime vậy mà thằng sư ko hề phát hiện ra yêu khí và rồi cái chap mà Rikuo đấu với Tamazuki trong khi 2 bên đang giao chiến dữ dội vậy mà Rikuo thản nhiên đi xuyên qua giữa chiến trường mà ko ai chú ý đến nếu mà thằng Tamazuki ko để ý kịp thì đã bị ăn chém rồi. Có rất nhiều chap nói về sức mạnh của Nurarihyon bạn đã thử liên hệ chưa.
Cái tôi muốn nói là cái này cơ, cậu nghĩ Nurarihyon khi vào một nơi nào đó có cần phải kéo quân theo hay một mình đi vào lòng địch như chốn ko người mà ko cần phải đụng đao đụng thương gì cả và gặp nhau là nhất thiết phải đánh nhau à^^ loạn loạn rồi ....sao kítune hoa mắt nhìn cụ già thành thanh niên trai tráng thế này...Vậy ra là Nura là lực lượng bí ẩn mà thằng quân sư nó dòm ống nhòm phán....nhưng cụ đi một mình hay có quân theo mà sao imba thế ??? hạ hết bọn youkai các seal rồi mới thảnh thơi tới seal 1 gặp cáo già .
ps : Tớ là tớ vote 1 phiếu là cụ sẽ có 1 màn show off hoành tráng trước khi dẹo ...để pr cho Nue , và cũng là dọn đường cho thằng cháu đích tôn lên nắm quyền...
Có khi vào dò thực lực nhau xong cụ tẩu luôn thì saoTôi đọc thấy sặc mùi tung hô ngưỡng mộ cụ Nura mạnh , okay vậy chẳng logic sao khi tôi nghĩ ngay là chắc cậu troll cái vụ tôi đoán cụ thua . CÒn bây giờ cậu quay qua cái câu nàyThế cho mình hỏi là bạn đã liên hệ với những chap nào, bạn đã thử liên hệ chap 6 khi mà đám bạn Rikuo qua nhà nó chơi trong đó có cả con Yura trong khi Rikuo đang ra sức che giấu các Youkai khác thì ông Rikuo vẫn bước ra chào hỏi mời kẹo, sau đó còn nói có lần vào nhà một pháp sư trừ tà ăn cơm rồi thản nhiên đi về. Rồi cái chap mà ông nội Rikuo đi chơi giữa phố và mời Yura ăn bánh vậy mà Yura ko nghi ngờ gì còn ra sức bảo vệ. Rồi mấy cái chap kể về quá khứ của ông nội Rikuo có kể mỗi đêm đều đến thăm Youhime vậy mà thằng sư ko hề phát hiện ra yêu khí và rồi cái chap mà Rikuo đấu với Tamazuki trong khi 2 bên đang giao chiến dữ dội vậy mà Rikuo thản nhiên đi xuyên qua giữa chiến trường mà ko ai chú ý đến nếu mà thằng Tamazuki ko để ý kịp thì đã bị ăn chém rồi. Có rất nhiều chap nói về sức mạnh của Nurarihyon bạn đã thử liên hệ chưa.
Đây cũng chính là điều mà tôi thắc mắc vì thân là thống lãnh , nắm quyền lãnh đạo không thể quá khinh suất , mạo hiểm vào hang cọp một thân một mình , cụ đã già đâu phải cái tuổi bồng bột như xưa . Cụ dư biết nếu cụ có mệnh hệ gì thì tộc Nura như rắn mất đầu , chưa kể cụ không thể nào trốn đi mà Katsura không biết .??? NHưng tôi đưa ra câu hỏi cậu lặp lại theo cách khác mà chẳng đưa ra câu trả lời thì được cái tác dụng vẹo gì ? Khác nào khi tôi không rõ , tôi hỏi , cậu lảm nhảm nhắc lại câu hỏi rồi hỏi lại thế mày nghĩ thế nào ??? Thế rốt cuộc cậu định dẫn tới đâu ??, cậu nghĩ Nurarihyon khi vào một nơi nào đó có cần phải kéo quân theo hay một mình đi vào lòng địch như chốn ko người mà ko cần phải đụng đao đụng thương gì cả
Đến câu cuối cậu lại lộ cái bản chất troll khi đá về cái dự đoán là NUra sẽ thua của tôi ? Cậu có đọc bài tôi 1 cách nghiêm túc trứoc khi troll không hả ??? Tôi đưa ra ý kiến là có thể cụ sẽ thua , cậu vào quăng tạ ...Ôi mày chả biết cái vẹo gì về Nura khi phát ngôn những câu này ...Tới khi tôi phản ứng thì đây đây là cái luận cứ của cậu ... CÓ KHI cụ chỉ dò thực lực mà thôi ...vâng tới đây tôi có thể khẳng định cậu không chỉ troll không biết chỗ mà ngụy biên cũng không biết lối mà ngụy biện . XIn hếtgặp nhau là nhất thiết phải đánh nhau à Có khi vào dò thực lực nhau xong cụ tẩu luôn thì sao
Cậu đọc bài này xem từ đầu đến cuối tôi chỉ đề cập đến sức mạnh ẩn mình ko cho địch thủ biết của Nurarihyon chứ ko hề đả động gì tới sức mạnh chiến đấu của cụ, cái này dùng để giải thích cho việc cụ đi vào gặp Kitsune bằng cách nào và tôi đã trả lời cậu bằng một câu hỏi khác tương tựThế cho mình hỏi là bạn đã liên hệ với những chap nào, bạn đã thử liên hệ chap 6 khi mà đám bạn Rikuo qua nhà nó chơi trong đó có cả con Yura trong khi Rikuo đang ra sức che giấu các Youkai khác thì ông Rikuo vẫn bước ra chào hỏi mời kẹo, sau đó còn nói có lần vào nhà một pháp sư trừ tà ăn cơm rồi thản nhiên đi về. Rồi cái chap mà ông nội Rikuo đi chơi giữa phố và mời Yura ăn bánh vậy mà Yura ko nghi ngờ gì còn ra sức bảo vệ. Rồi mấy cái chap kể về quá khứ của ông nội Rikuo có kể mỗi đêm đều đến thăm Youhime vậy mà thằng sư ko hề phát hiện ra yêu khí và rồi cái chap mà Rikuo đấu với Tamazuki trong khi 2 bên đang giao chiến dữ dội vậy mà Rikuo thản nhiên đi xuyên qua giữa chiến trường mà ko ai chú ý đến nếu mà thằng Tamazuki ko để ý kịp thì đã bị ăn chém rồi. Có rất nhiều chap nói về sức mạnh của Nurarihyon bạn đã thử liên hệ chưa.
Tôi tưởng là cậu đã biết câu trả lời nhưng ko ngờ là cậu ko hiểu gì hếtcậu nghĩ Nurarihyon khi vào một nơi nào đó có cần phải kéo quân theo hay một mình đi vào lòng địch như chốn ko người mà ko cần phải đụng đao đụng thương gì cả
thôi thì để tôi trả lời luôn đó là ông cụ ung dung đi vào mà ko cần phải chiến đấu gì cả vì nếu cụ kéo quân đánh thì sẽ um sùm lên mà như thế chẳng lẽ Kitsune ko nghe động tĩnh gì, mà còn thảnh thơi tắm để cho cụ mò đến tận phòngĐiểm thứ 3 , bây giờ cậu tập trung vào xoắn vào hàng chữ bôi đen này .bạn đã thử liên hệ chap 6 khi mà đám bạn Rikuo qua nhà nó chơi trong đó có cả con Yura trong khi Rikuo đang ra sức che giấu các Youkai khác thì ông Rikuo vẫn bước ra chào hỏi mời kẹo, sau đó còn nói có lần vào nhà một pháp sư trừ tà ăn cơm rồi thản nhiên đi về. Rồi cái chap mà ông nội Rikuo đi chơi giữa phố và mời Yura ăn bánh vậy mà Yura ko nghi ngờ gì còn ra sức bảo vệ. Rồi mấy cái chap kể về quá khứ của ông nội Rikuo có kể mỗi đêm đều đến thăm Youhime vậy mà thằng sư ko hề phát hiện ra yêu khí và rồi cái chap mà Rikuo đấu với Tamazuki trong khi 2 bên đang giao chiến dữ dội vậy mà Rikuo thản nhiên đi xuyên qua giữa chiến trường mà ko ai chú ý đến nếu mà thằng Tamazuki ko để ý kịp thì đã bị ăn chém rồi. Có rất nhiều chap nói về sức mạnh của Nurarihyon bạn đã thử liên hệ chưa.
\
XIn lỗi nhưng bạn đang văng cãi lộn gì thế !!! Tôi thấy nó chả liên quan cái vẹo gì tới cái post của tôi cả ??? Tôi nghĩ là bạn có đủ vốn tiếng việt để hiểu những gì tôi viết chứ ??? Tôi dự đoán là đoán đối đầu giữa Nura và Kitsune , người mà cụ đã khẳng định là với khả năng hiện tại thì cụ khó mà đánh thắng được ? Bạn quăng ba cái lần show off hết sức lặt vặt , với các đối thủ cắc ké hay cả những lần đi chiến boss của thằng Rikuo khi còn chưa active fear để làm dẫn chứng .? Sao không lôi cái trận kịch chiến trực tiếp mặt đối mặt 400 năm trước mà Nura phải trầy trật và nhờ sự giúp đỡ của 13th mới thắng được Kitsune ( mà nên nhớ là cứ mỗi lần tái sinh thì Kitsune mạnh hơn gấp bội ) ra mà dẫn chứng ???? Chưa kể trong cái chap mà cụ nói đã cử the most trust man của mình đi giúp Rikuo cụ cũng đã có nói rằng với sức mạnh hiện tại thì cụ không đánh bại Kitsune đươc .
Kết lại , tôi không nói là cụ yếu , cụ rất mạnh mà còn ém hàng là caí chắc , nhưng tôi đưa ra dự đoán của mình cũng không đến nỗi phi logic vì nếu cụ thắng thì Nue sẽ không hồi sinh , truyện sẽ đi vào đường kết vì sau khi hạ Tsuchigomo có lẽ chỉ còn Nue ( hoặc Kitsune ) là boss kế tiếp , mà chắc chắn là thằng Rikuo sẽ phải hạ bọn này mới lên Master of all spirit được .
và đây là cai quan điểm hiểu biết của cậu^^ loạn loạn rồi ....sao kítune hoa mắt nhìn cụ già thành thanh niên trai tráng thế này...Vậy ra là Nura là lực lượng bí ẩn mà thằng quân sư nó dòm ống nhòm phán....nhưng cụ đi một mình hay có quân theo mà sao imba thế ??? hạ hết bọn youkai các seal rồi mới thảnh thơi tới seal 1 gặp cáo già .
ps : Tớ là tớ vote 1 phiếu là cụ sẽ có 1 màn show off hoành tráng trước khi dẹo ...để pr cho Nue , và cũng là dọn đường cho thằng cháu đích tôn lên nắm quyền...
Tôi hỏi khí không phải nhưng cậu có đọc các chap Nura trước khi vào quăng troll bừa không đây . Việc xâm nhập vào Kyoto thằng quân sư đã biết , các yêu quái các seal đã tơi tả về báo cho thằng này và nó cũng đã đưa ông nhòm lên nhìn và xác nhận , đã có 1 lực lượng mạnh tới Kyoto và tấn công mạnh mẽ các seal , tôi không nhớ là ngoài NUra clan thì còn thế lực nào đủ mạnh làm vậy . Nhưng vấn đề là cụ Nura chính là người 1 thân 1 mình hạ yêu quái các seal naỳ trước khi tiến vào seal 1 hay là cụ sneak vào còn ngoài kia là thuộc hạ của cụ chiến để phân tán chú ý ??? Đó là câu hỏi của tôi bvaf cậu lôi cái khả năng sneak của cụ , điều mà thứ lỗi chứ bố thằng nào chả biết để mà phán như đinh đóng cột là cụ ung dung 1 mình , không cần chiến đấu cụ đã mò tới tận seal 1 , còn tên nào có ý kiến là CÓ THỂ cụ đem quân theo chứng tỏ chả biết gì về NUra cả . SAo đã hết đường cãi chưa >???Tôi tưởng là cậu đã biết câu trả lời nhưng ko ngờ là cậu ko hiểu gì hết thôi thì để tôi trả lời luôn đó là ông cụ ung dung đi vào mà ko cần phải chiến đấu gì cả vì nếu cụ kéo quân đánh thì sẽ um sùm lên mà như thế chẳng lẽ Kitsune ko nghe động tĩnh gì, mà còn thảnh thơi tắm để cho cụ mò đến tận phòng
Gakkou no Sensei
mấy bố trên có phlame thì phlame vừa vừa thôi nhé![]()
