Offline COD Hà Nội

  • Thread starter Thread starter nad.dead
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hiện đã có 4/8(9) người ủng hộ 8h. Chỉ cần một người nữa lên tiếng là xong :)).

Nad chuẩn bị sắp xếp đặt bàn đặt ghế cho anh em :)).
 
đây,e cũng đồng ý 8h đêm,em nhỏ nhất mà,sinh năm 91::(,đi nhanh kẻo về ba mẹ lại mắng,thống nhất 8h,ngồi tầng 2,con di động của em chả hiểu sao mấy hôm nay ko có sóng,chịu,các bác cứ lên ngồi đặt cai giấy COD4 to đuỳnh ở đấy là bik ngay thôi
 
Nhìn cái bàn nào toàn các pác hổ báo ngồi thì biết ngay dân ta thôi =))
 
8h thì hơi ngại nhỉ, hôm sau em còn phải thi, mà chắc chả sao, đến ngồi tầm 9h 9h30 về vậy :D. Đồng ý 8h
 
Thế thì xác định là 8h nhé :)). Không hiểu anh Linh có bắt xe lên kịp không :'>.
 
Vậy điểm danh lần cuối:
-Nad
-Torai
-Kyon
-garchi
-Sakai
-faceoff
-Chị Gái

Địa điểm, ngày giờ tại... mời lên post #1 để biết thêm chi tiết
 
7k đang yêu hay sao mà ko đi được anh ? =))
Đi tầm chiều thì được chứ tối mịt, lại đi rõ xa, nhà anh cách đấy 6-7 cây, ko có xe máy, đi nhờ thì chả nhờ ai vào cái giờ đấy được. Chịu chết :)).
 
Đi tầm chiều thì được chứ tối mịt, lại đi rõ xa, nhà anh cách đấy 6-7 cây, ko có xe máy, đi nhờ thì chả nhờ ai vào cái giờ đấy được. Chịu chết :)).

nhà chú ở đâu anh qua đón?/////////////////
 
nhà chú ở đâu anh qua đón?/////////////////
Em ở gần ĐH thương mại, anh có biết chỗ đấy ko, nếu được thì vòng qua đấy :'>. Số điện thoại của em chắc anh biết rồi :D
 
Ngược đường =)). Mọi khi anh vẫn làm nội thất ở Mỹ Đình buổi tối thì qua đón chú được nhưng rất tiếc là ngày mai anh lại ở mạn Hồ Gươm.
 
Thôi ở ngoài ấy thuê heli đón hết thành viên đi ;))
 
Ngược đường =)). Mọi khi anh vẫn làm nội thất ở Mỹ Đình buổi tối thì qua đón chú được nhưng rất tiếc là ngày mai anh lại ở mạn Hồ Gươm.
=((. Thế thì thôi vậy =((
 
Thuê xe ôm mà đi @_@. Tốn thêm vài chục k :'>.
Anyway, để điều 1 con Camry 3.0 ra đấy đưa rước anh em, con BMW thì đang kẹt chở gái nên thất lễ vậy =))
 
Thuê xe ôm đên 7k, không biết bao lâu mới có 1 dịp, ko đi thì phí lắm
 
Hĩ hĩ mai là được gặp anh em rồi =))
Phê lòi :'>
 
uh, đi xe ôm đi. Lúc về anh điều xe đưa về ;))
 
:)) mai đến sợ các bác gay lắm , khi không lại đếch cho em về , bắt ở lại đấm lưng thì chết :((
 
Back
Top