- 31/1/07
- 3,629
- 205
[Updating] Ảnh đang upload =)
Ờ thì mở bài đã, nhân cái dịp cuối năm, thêm cái nữa là cu Tô mỳ xách vali trốn về nước nghỉ đông, anh em 272 lại làm phát ọp ẹp để nhìn mặt nhau và chém gió về khả năng grind FMG và mp7 akimbo. As f'king usual, 5h chiều, Đắng:
Nhà Tô mỳ có mặt sớm nhất. Kỳ ôn "Mày ơi, đang ở nhà chứ?" Mình: "Không, bố đi đến Thái Thịnh rồi", Kỳ ôn: "Ơ đệt, bố lại ở ngay gần nhà mày"..... Poker face.
Sau khi ngoại giao để đuổi cặp nhà nào đấy đang ngồi mất slot quen thuộc của AR, Moon gay xuất hiện. Dường như anh đã quen với chỗ ngồi hàng ngày khi 272 có off, nên cứ đi thẳng, kệ mịe 3 người chúng mình (nhà tô mỳ, thím lữa) đang ngồi ở bàn 4 cạnh đó. (
)
Dũng sĩ diệt mồiiiiiiiii
Lúc sau, Sì ke và Kỳ ôn cũng có mặt (Ờ thì nếu có giải thưởng mod/tay to chăm đi off nhất thì thằng này giành giải ngon lành rồi) Lại ra chỗ thường ngày lôi lap ra bật Steam chơi online (thôi đm đừng nói đến thì hơn, lap lắp pin chạy MW3, lag lòi cả phở mỳ tương ớt
)
Impossibru
Ork sau một hồi thuyết phục thì cũng đã có mặt.Đợt này hình như anh tròn hơn lần off trước nhờ có cái áo phao
Chán chê, 6r, tất cả nhấc azz ra Kim Liên mới ăn đồ nướng (rán thì đúng hơn, toàn bơ vs mỡ mà nướng gì). Cháu Ngon hôm nay nên được tuyên dương vì dám đi bộ tuốt từ nhà mình lên chỗ ăn =) Mà nhà nó ngay cạnh nhà mình, giờ mới biết =)
Ăn uống no say, lại nhấc, ra quán cafe teen ngồi xem clip pr0n và chém gió =) Cái quán hôm nay mới decorate lại, nhìn ảo ra phết
21h15, ai về nhà nấy, hết ọp. Lần sau chúng ta lại hẹn đi đập phá tiếp. Hẹn gặp lại các đồng chí bạn trong những lần ọp sau, hí hí
PS1: Mun gay Forever alone =)
PS2: Thằng Kỳ ôn đi ọp có hơn 4 tiếng mà đổ nc 3 lần
PS3: Ông nào đẻ ra cái chỗ topic cùng chủ đề ngớ ngẩn vl
Ờ tí quên cái ảnh 2 vợ chồng đèo nhau
Ờ thì mở bài đã, nhân cái dịp cuối năm, thêm cái nữa là cu Tô mỳ xách vali trốn về nước nghỉ đông, anh em 272 lại làm phát ọp ẹp để nhìn mặt nhau và chém gió về khả năng grind FMG và mp7 akimbo. As f'king usual, 5h chiều, Đắng:
)Dũng sĩ diệt mồiiiiiiiii
Lúc sau, Sì ke và Kỳ ôn cũng có mặt (Ờ thì nếu có giải thưởng mod/tay to chăm đi off nhất thì thằng này giành giải ngon lành rồi) Lại ra chỗ thường ngày lôi lap ra bật Steam chơi online (thôi đm đừng nói đến thì hơn, lap lắp pin chạy MW3, lag lòi cả phở mỳ tương ớt
)Impossibru

Ork sau một hồi thuyết phục thì cũng đã có mặt.Đợt này hình như anh tròn hơn lần off trước nhờ có cái áo phao

Chán chê, 6r, tất cả nhấc azz ra Kim Liên mới ăn đồ nướng (rán thì đúng hơn, toàn bơ vs mỡ mà nướng gì). Cháu Ngon hôm nay nên được tuyên dương vì dám đi bộ tuốt từ nhà mình lên chỗ ăn =) Mà nhà nó ngay cạnh nhà mình, giờ mới biết =)
Ăn uống no say, lại nhấc, ra quán cafe teen ngồi xem clip pr0n và chém gió =) Cái quán hôm nay mới decorate lại, nhìn ảo ra phết
21h15, ai về nhà nấy, hết ọp. Lần sau chúng ta lại hẹn đi đập phá tiếp. Hẹn gặp lại các đồng chí bạn trong những lần ọp sau, hí hí

PS1: Mun gay Forever alone =)
PS2: Thằng Kỳ ôn đi ọp có hơn 4 tiếng mà đổ nc 3 lần

PS3: Ông nào đẻ ra cái chỗ topic cùng chủ đề ngớ ngẩn vl

Ờ tí quên cái ảnh 2 vợ chồng đèo nhau

Chỉnh sửa cuối:

Đi đến đâu cũng có quen biết. Bạn chạy bàn ấy nhìn cũng xinh đấy chứ
.
.
.