Đức còi
The Warrior of Light
- 10/7/02
- 2,247
- 0
Tiếc thế, quên mất mới đau. Đến 1h nhớ ra thì nghĩ là hết hội rồi nên thôi . Với lại chiều 2h cũng đi lẩu dê sn em yêu (bồ í mà). Nhưng cũng may là ko đi. Nếu ko chắc mình chết tại quán mất. Chiều uống ruợu +beer từ 2h đến 10h tối :( .
Xin lỗi thất hẹn :(.
Xin lỗi thất hẹn :(.
hix trẻ ra tận 4 tuổi :p GuanYu là quan vũ hở anh ??? lúc ảnh bảo em là quan vũ em cũng chỉ nghe Guanyu lơ lớ như Quan vũ chứ chả hỉu lắm :) thế Huang Song của anh chắc cũng lấy trong Tam Quốc 



