Cộng Hoà Chủ Nghĩa Cơ Hội VieA
Độc lập - Tự túc - Ko hạnh phúc
***-------------------------***
Đơn xin từ chức
Tôi Artanisters ,age 20 ,chức vụ Sergant thuộc quyền quản lý của bác Alone Moderator Galaxy 1, gia nhập vào LM VieA 2005-07-16 14:32:31 giờ GMT.Xin được từ chức Sergant mà anh em trong LM đã tin tưởng và giao phó.Mặc dù tham gia chơi Uni7 khá sớm(đăng ký chậm khoảng 4h sau khi Uni7 chính thức được mở) và đã may mắn hơn anh em là ko bị thằng cùng SS raid cướp res hoặc crashfleet được phát triển trong hoà bình.Nhưng giờ đây mọi việc đã đổi thay,tôi đã ko còn may mắn như mấy bác nữa.Mọi việc bắt đầu xảy ra từ ngày tôi đặt nền móng xây dựng cái colony đầu tiên[1:271:7].Mặc dù đã xem xét vị trí đó trước khoảng vài ngày để tránh tranh chấp với thằng khác dẫn đến chiến tranh vô nghĩa.Ngay sau khi đăt colony thì thằng X5 Ghost [1:271:6] đã nhòm ngó vị trí đó và đã tấn công cướp res có trên đó.Nó gửu mess yêu sách đòi tôi phải từ bỏ vị trí đó và nhường lại cho nó.Tất nhiên tôi trả lời là ko,ko bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù.Nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của tôi.Đầu tiên nó đem 1 hạm đội gồm 30 Cruis 5 LC sang hỏi thăm res bên nhà chính ,tôi bị crash toàn bộ fleets trong nhà ,def thì ko đủ sức chống trả lại nên đành để yên cho nó cướp.Làm sao đây khi mà nó khoẻ hơn mình rất nhiều ,fleet thì bị mất toàn bộ ko có khả năng bảo vệ nữa.Cứ như vậy nó liên tục cướp res bên nhà chính lẫn colony để khủng bố tinh thần nhằm mục đích tôi surrender cái colony đó.Tôi đã tìm mọi cách để giải quyết tình trạng này như tham khảo ý kiến anh em và nhất là ý kiến của bác Alone, tiếp tục fleetsave ,gửu mess cho GO nhờ can thiệp +với van xin .Nhưng tất cả đều ko có kết quả ,ko có gì thay đổi ,mọi thứ vẫn vậy ,bị cướp res đều đều.Nhưng tôi chưa hết hy vọng ,chưa có ý định từ bỏ cái gì cả và tôi đã lên một kế hoạch fleetsave an toàn hơn.Chở res đi space tour ở một nơi xa xăm rồi quay trở lại tiếp tục xây fleet và def ...từng bước từng bước một ......từng chút từng chút res một .....xây dựng lại một hạm đội + def đủ khả năng chống cự lại sự cướp phá của thằng X5 khốn kiếp quyết ko thể để cho nó cướp một cách vô lý như vậy được.Kế hoạch của tôi tồn tại được khoảng 1 tuần thì cái ngày đó đã đến.Một ngày ko được đẹp trời cho lắm ,sáng ra mới 6h đã bị ông bô gọi dậy để đánh ping pong với ổng mặc dù ko muốn ,đánh xong đi ăn sáng thì trời đổ mưa rào nên ko đi được ,đến lúc trời tạnh thì bà già ko cho đi bắt phải ở nhà trông em ,sau một hồi đợi thời cơ tôi đã lén đi ra net để vào Ogame ngay kẻo muộn.Ngay khi vào tôi đã thấy res có điều bất thường và 1 vài mess ,nhìn thấy cái tiêu đề Interplanettary tôi đã hiểu tất cả.Fleet bị crash ,def bị tiêu huỷ chẳng còn cái nào.Ko hiểu sao nó biêt được mình online mà nó gửu cho tôi cái mess ngay sau khi tôi online được 10' yêu sách ko phải surrender colony mà rằng phải turn on toàn bộ mine để sản xuất res cho nó farm nếu chống cự lại bất kể xây chỉ 1 cái SC hay 1 cái ML thì ........bùm.........,nó cần loại res nào thì phải tập trung sản xuất cho nó. Đến bước này thì chẳng còn cái gì để hy vọng nữa cả....chỉ còn cách gửu mess lần cuối cho nó van xin mong nhận được sự tự do nếu nó mủi lòng.Nhưng ko ....đáp lại mess đó của tôi là 2 đợt tấn công liên tiếp vào colony.Ko lối thoát đó là tình hình hiện giờ của tôi.Hy vọng rồi thất vọng.....hy vọng rồi thất vọng..........tôi chẳng còn gì ....sau 1 tuần tiếp theo sống trong kiếp nô lệ mất sự tự do.Đến giờ tôi chẳng còn hứng thú gì với số phận như vậy nữa.Thôi........viết đến đây chắc mọi người đã hiểu và thông cảm cho tôi ,đơn xin từ chức gì mà viết dài quá ...viết thế nài là cảm động đến bật khóc rùi.Tạm biệt mọi người ...tạm biệt anh em trong LM VieA ...hẹn gặp lại trong một ngày đẹp trời nào đó khi người ngồi bên cạnh tôi là một cô gái xinh xinh(người yêu của mình tui thui) bảo tôi chơi Ogame thì chắc chúng ta sẽ được gặp lại mọi người.Hy vọng các bác trong ban lãnh đạo VieA ký cái roẹt đóng cái dấu đỏ cái cộp cho em an tâm mà về hưu nha.Cảm ơn mọi người ....tạm biệt ......hẹn gặp lại cái ngày ờ trên .......tôi vẫn vui vẻ thôi...........vẫn tiếp tục sống.........tiếp tục Ogame

.........Thật ra thì cách mà tôi lựa chọn là chuyển nhà sang uni6 ở.Bác nào muốn chuyển sang cùng em thì weocum weocum.

.Xin mọi người một tràng vỗ tay cho sự ra đi của em :clap:.Chúc LM của chúng ta ngày một phát triển mạnh mẽ .....càng nhiều gà(inatives) để farm và càng ít kẻ thù để đánh nhau.
Hà Nội ,ngày 11 tháng 8 năm 2005
12h24'25s
Lãnh đạo VieA Uni7 ký Người viết đơn ký
(Bác Nazgul hay bác Artanisters
Alone ký cũng đươc)
Đã ký Đã ký