OMG !!! tại sao lại thế hả em !???

xuống nước làm lành xong rủ nó di nhà.... ;)) là nhanh nhất gạo đã nấu thành cơm roài còn sợ gì nữa =))
 
- trong mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhìn nhận lại bản thân mình đúng là anh là người có lỗi trước...lỗi gì thì anh sẽ nói sau,đại loại anh là người có lỗi.
- và anh đã hiểu được tại sao em lại nói với anh rằng "anh không hiểu em gì cả" ,nếu em muốn biết và cho anh cơ hội để giải thích thì tối nay anh hẹn em ở "abcxyz gì đó"

thực sự vô cùng lập dị nên tớ mới bức xúc thế này,cũng bởi vì IQ nó cao nên toàn bắt bài mình thế mới điên tiết
au đó trò chuyện hỏi về cuộc sống của nhỏ....từ trước đến giờ,rồi hỏi về những suy nghĩ những ước mơ của nhỏ ....để hiểu nhỏ,nhớ lắng nghe rồi chia sẻ.......vv
zoi` ah , hỏi lâu rồi nhưng bị nó bảo " bạn bè ko cần biết nh` qa' về nhau", mà cũng chính vì hỏi cái j` nó cũng bí mật nên mới xảy ra cãi nhau...điên thật đấy
Cậu đi làm đồ handmade mà nói trước cho nó thì còn gì ý nghĩa nữa, chả khác gì khoe khoang vs nó là ta đây cũng biết làm đồ handmade, nó chê là phải. Làm rồi tặng mà nó ko biết trước nó mới hiểu thành ý của mình.

ko,tớ làm handmade khoe cái đầu chẳng liên quan j` cả, chỉ là cho nó thấy thik môn kirigami,origami hơn thôi,chứ ko tiết lộ về đồ handmade cho noel ,nhưng giờ chả cần phải tặng nữa rồi
hôm qua làm lành tàm tạm...nt cho nó hôm qua thì... nói câu j` nó cũng bật lại mình ngay...,vẫn là điệp khúc : càng nói càng thấy a vs e bất đồng quan điểm
thôi thì chờ nó xuôi xuôi vậy
Hiệp ơi,mày bao nhiêu tuổi rồi mà mày vẫn còn lẽo đẽo chạy sau đuôi con gái thế ...
Noel sắp tới rồi,cứ xuống nước làm lành rồi hẹn nhau Noel té ra bờ hồ chơi.
...gà rán ơi,tự mình phá hỏng chỉ = 1 câu nói vu vơ nó mới hối hận , giờ sửa sai khó quá vì đang ở mức độ " giọt nước tràn ly "
 
gái - vấn đề nhức nhối cả cuộc đời=))làm thầy chùa như em nè sướng lắm :))
 
Mấy đứa lòng dạ sắt đá thì phải chơi chiêu cuối thôi.
Đang lăng xăng này nọ v.v... ta chuyển qua bài lạnh lùng .
Lạnh lùng mà ko ăn thua thì 1 thời gian sau chuyển sang mục tiêu khác cho nhanh.

Nhìn các anh cứ phải đi năn nỉ ỉ ôi con gái nhìn nó cứ thế nào. Đang giai đoạn đầu mà như thế mất hết cả hình tượng.
 
chả cần phải van vỉ ỉ ôi, cứ mấy lần gọi điện hỏi "đi chơi ko?", nó mà bảo ko thì "ok, thế thôi hẹn dịp khác :-"", mấy lần nó khác tiếc và khi đó cậu rủ phát là xuôi :-"
.
___________Auto Merge________________

.
^ đúng ý mình .
 
Cứ cầu kì quá mức làm gì nhỉ ? Trong khi những cái nhỏ nhặt nhất thì lại ko nêu ra .

- Bác gặp cô ấy , biểu hiện , cử chỉ của bác như thế nào .
- Bác biết được những thông tin gì về người ta , từ người khác , và từ chính miệng cô ta nói ra . Check and Work .
- Bác có bao giờ tìm hiểu xem , phụ nữ thích gì ở đàn ông hay ko ? Bác phải xem mình yếu ở điểm gì ,thì người khác mới chỉ cho bác cách cải thiện được .

Còn với tình hình hiện tại , bác dẹp cái cô bé ấy sang 1 bên mà lo việc khác đi , 1 2 tháng là đơn giản .

Còn kể cả sau đó bị chiếm đồn , thì chả khó gì để giật hoa từ chủ khác ;)) .
 
cậu tạch vụ này rồi, lần sau rút kinh nhiệm thôi. kiếm em khác chứ còn trông chờ gì nữa =))
 
:D
may wa' ,nhờ dịp noel này mà gương vỡ lại lành...
Tks u tất cả anh em nhá...
Mấy đứa lòng dạ sắt đá thì phải chơi chiêu cuối thôi.
Đang lăng xăng này nọ v.v... ta chuyển qua bài lạnh lùng .
Lạnh lùng mà ko ăn thua thì 1 thời gian sau chuyển sang mục tiêu khác cho nhanh.

Nhìn các anh cứ phải đi năn nỉ ỉ ôi con gái nhìn nó cứ thế nào. Đang giai đoạn đầu mà như thế mất hết cả hình tượng.
ko sao, từ giờ lấy lại hình tượng, với cả đang chơi chiêu mới như pác nói ^^
 
Phải lấy lại hình tượng chứ. Nói thật cái gì dễ dàng quá nó cũng nhanh chán. Các anh bi lụy quá các em cũng nhanh đá, mà ko đá rơi vào giai đoạn đong đưa lợi dụng đào vàng còn chết nữa. Phải làm sao các em phải thấy anh mày ngon lành mày ko nhảy vào thì ối con xin chết. Nhưng đừng làm quá các em tưởng anh don juan thì bỏ cha.

<Toàn chơi kệ bố mày từ đầu nên nhàn lắm =)) >
 
thế giới ko thiếu đàn bà vấn đề là đàn bà có thích bạn ko. da mặt bạn dày thêm 1 tí là nó phải nghe theo thôi mà :))
 
...tự dưng hôm nọ có con nào đấy nó thất tình vì bị con nhỏ bạn thân ks hàng...nt cho mình đòi làm quen...giờ tính sao nhỉ...?
đang tính dụ dỗ con pé,liệu anh e thấy có chuẩn ko :skull:
 
bỏ mom...tự dưng hôm nọ có con nào đấy nó thất tình vì bị con nhỏ bạn thân ks hàng...nt cho mình đòi làm quen...giờ tính sao nhỉ...?
đang tính dụ dỗ con pé,liệu anh e thấy có chuẩn ko :skull:

Cẩn thận, ko khéo bị lừa tình. :))
 
cái này giống hệt mềnh , cũng mời 1 iem nhưng mà iem ý toàn lấy lý do từ chối , thế là cho về nhì luôn :>
 
ai cũng ước ở mãi cái tuổi 18 với tình yêu trong sáng đúng ko :)) nhưng h tớ 20 t rồi và phát hiện ra rằng con gái quá khôn thường làm kinh tế giỏi , sau này sẽ có xu hướng lãnh đạo chồng , cho nên tớ ko đi tìm hiểu sâu thêm , nhưng hãy cẩn thận với con gái như thế :D
 
Back
Top