[One Piece] 21st FC: Ace !!!!????

1 đấm của Akainu lên Ace ( trong trạng thái người thường ) thì dù Ace là cao thủ hay thủ gì đó ...... đỡ sao nỗi ^^ o973 đây không phải do Ace trình còi hay giỏi . mà vì cứu Luffy nên lấy nguyên tấm thân đã hứng nguyên cái tay nham thạch của Akainu thì sao mà sống nỗi ^^
 
thì jimbei không phải DF user nên chịu nham thạch cũng 1 giới hạn nào thôi :-?
phòng thử vật lý thì có thể cao chứ thêm cả mấy yếu tố lửa, điện gì vào là không nổi :-?
 
thấy lạ 1 cái từ đó tới giờ chỉ nghe nói garp đánh ngang với roger và là người đầu tiên luôn truy đuổi theo roger và đánh hàng trăm trận với roger, nên garp ngang roger nhưng mà nhớ đâu có khúc nào nói garp ngang sengoku đâu:-w
 
Nói tới nói lui họ hàng nhà Monkey toàn là 1 lũ quái vật. 8->
 
nói thế thì đúng chứ chưa thấy khúc nào nói tới anh sengoku ngang anh garp cả, chỉ có WB là nói là vài người trong đó có sengoku là hiểu rõ về sự ác nghiệt của biển cả ngày xưa thôi chứ chưa khúc nào nói 2 anh này ngang nhau
 
vậy khúc garp bị luffy đánh cái bay là cô tình nhường cho luffy xông lên cứu Ace rồi. ăn một đấm đó giờ thành công cốc vì Akainu :))
 
èo marco sao phá đáng trách là cái thằng mà mở còng cho marco kìa, mở không lo mà chỉ lo nói, với lại enel nguyên nội tạng nó là set hết rồi kích vô thì được gì, sét kích vào set cũng thế, thà tim ngừng còn kích chứ như ace nguyên cả nội tạng cháy sạch thì kích cái gì đây=)), thật tình may mà sengoku hiểu ý nên nắm đầu garp, hok thì anh sakazuki đi với ace rồi.:))
Nó có mở được đâu, phải lôi Mr.3 từ dưới đất lên tới mở cho Marco kìa.
Dadan hình như là cách mà Luffy với Ace gọi Garp , thấy có dùng trong flashback trước đây rồi

R.I.P Ace

Akainu quá mạnh, Thất Vũ Hải Jimbei cũng chỉ biết đứng tấn chịu đòn.. =((
Ace gọi Garp là Gramp, còn Dadan là bạn của Garp, cái ông không thấy mặt nuôi hộ Ace trong lúc Garp đi làm.
nói thế thì đúng chứ chưa thấy khúc nào nói tới anh sengoku ngang anh garp cả, chỉ có WB là nói là vài người trong đó có sengoku là hiểu rõ về sự ác nghiệt của biển cả ngày xưa thôi chứ chưa khúc nào nói 2 anh này ngang nhau
Đoán thôi :D
 
garp ngang sengoku chỉ đoán thôi ml ạ :-w
 
Thế còn lời nguyền bất tử của Oda đâu rồi =((
 
vậy có nên hy vọng dadan là người duy nhất có thể cứu dc ace ko? :-??
 
sự thể thế nào chờ hồi sau sẽ rõ
chưa ngã ngủ mà :-?
nhưng Ace cầm chắc là tử nhiều hơn sinh rồi :(
 
Ace gọi Garp là Gramp, còn Dadan là bạn của Garp, cái ông không thấy mặt nuôi hộ Ace trong lúc Garp đi làm.
Uhm ,té ra ông này cũng là myth char , vậy mà trước giờ cứ nhầm ..

Chủ thớt đưa hình Ace lên #1 đi , topic 21st đánh dấu sự ra đi của anh :(
 
lời nguyền bất tử đã bị xoá:|
chắc tác giả muốn gây shock:D
nghĩ công bằng thì phải có sống chết thì mới hấp dẫn
cái chết của ace sẽ làm luffy bộc lộ super haki one hit K.O aikainu=));))
treo hình lên trang 1 làm hình thờ ACE đi :((
 
Shank trước đây đã hy sinh cánh tay trái để cứu Luffy mặc dù đối thủ của Shank chỉ là một con cá tép riu mà thường ngày chắc Shank làm thịt vô số :-".Thế mới thấy dù có mạnh cỡ nào nhưng khi chấp nhận đưa thân mình ra để cứu ai đó theo bản năng thì cũng dính thương tích nặng.Ace ở đây cũng giống như Shank nhưng tiếc là vết thương lại ở vùng hiểm nên nguy cơ bỏ mạng lên đến 9/10.

Có người nghĩ Ace đã chết thật sự , có người nghĩ sẽ có phép màu xảy ra.Còn ta nghiêng về sự thật phũ phàng hơn b-)
 
Chap này thật sự làm tui rất cảm động. Một tình cảm anh em cao quý, một sự hy sinh cao cả, một cái chết thương tâm...
 
nhất là lúc Ace nói câu " all of u still love me , thanks 4 love me "
đọc xong câu này sao mình có cảm giác như nhói nhói làm sao ^^ . cuộc đời thật bi đát hehe :-* . mỗi người đều có 1 cuộc đời , đối với Ace , cuộc đời ảnh rất nhiều chua cay , từ khi gặp Luffy và Pirate WB mới cảm nhận được tình thương từ họ , mà khoản khắc hạnh phúc đó đâu ngờ lại không trọn vẹn ^^ nhưng Ace vẫn cảm thấy mãn nguyện . R.I.P Ace :((
 
Ôii trời ơii :(( bao nhiêu công sức bỏ ra trong mấy chục chap h thành mây thành khói hết rồi. Iem thấy mấy thằng Amiral bố láo quá, nhất là thằng Akainu, quả này mong luffy vì bị cú sock này lên lv haki bóp nát khoái lạc song châu thằng Akainu luôn x-(
 
ít ra Ace lần này nhắm mắt cũng mãn nguyện rồi, có người yêu mình, sống là chính mình, không hối hận
đến phút cuối vẫn bảo vệ được đứa em trai mình
 
Còn trẻ mà đã chết non không hối hận cũng lạ :-w
Nói chung nếu Oda đã để nó chết là nó chết...chỉ có duy nhất Brooke chết nhưng không chết ;))
 
Ai cho mình xin cái flashback nói đề cập đến Dadan được không?Mấy cái flashback của Ace hơi rải rác nên mình ngại tìm.Thế mà cứ tưởng Dadan là Dragon chứ.
Ace chắc chắn là đã hi sinh rồi.Chỉ xem mấy chap sau có hồi sinh lại được không thôi.Trong lúc này mình đề nghị anh em nào tâm huyết + giỏi văn chương làm quả Điếu Văn Tribute Ace để tỏ lòng tiếc thương.;;)

P/s:Cao nhân cuối cùng cũng đã chịu quay trở lại với anh em:D.Welcome back bro!
 
Back
Top