[One Piece] 26th FC : SH Reunion!

New Luffy bounty?


  • Total voters
    117
Lúc chiến tranh thì Topic lên như diều gặp gió thôi, còn lúc này thì vắng đành chịu, quá khứ cũng chẳng có gì bàn :-<..
Cũng chả muốn đông làm gì, gặp mấy ông như W đọc chả muốn đọc, trang lên bao nhiêu cách ra bấy nhiêu
 
sao lại biết là sabo sao này sẽ chết vậy :|
 
Bởi vì sau này ko thấy đâu cả ;)).
Tớ đoán là có chuyện gì xảy ra với Sabo và nó bảo Ace phải sống hay gì gì đó tương tự nên Ace mới nói như thế này :-?
http://beta.onemanga.com/One_Piece/574/10/
 
^hay đấy, giờ tui mới nhớ, hồi đọc đoạn đó cứ không hiểu the sabo thing là cái vẹo gì :-w

Vậy chắc chú sabo ngỏm thật :(
 
naruto từ sau anh pain die mình gần như drop hẳn :))
đọc chả thấy thú vị nữa :(
 
sao lại biết là sabo sao này sẽ chết vậy :|

chỉ là dự đoán thôi mà , nhưng những lần Oda kể về quá khứ thì đều bi thảm
Robin mất quê hương
Nami mất mẹ và phải sống để cứu làng
 
Robin mất quê hương
Robin ko chỉ mất quê hương mà vô số người thân đều mất, từ mẹ, đến Tiến sĩ Clover, rồi Phó Đô Đốc Saul. Cực đau buồn

Quá khứ nào hầu như như cũng mất mát, đau thương cả..
 
Hiện tại thì chưa có gì để bàn
Bây giờ chỉ có bàn về vấn đề cũ hoặc dự đoán về vấn đề mới :))
 
Hết topic này ko biết SH đã gặp lại nhau chưa nhỉ :-s.
Mấy quá khứ thì có của Chopper, Brook và Franky là khi đọc mình thấy cay mũi.
 
xem ra trong băng SH chỉ có quá khứ của Luffy và Zoro là tươi sáng nhất thôi nhỉ :|
 
Hình như Usopp là người duy nhất chả có quá khứ gì đau buồn thì phải .
 
truyện vẫn còn rất nhiều dấu ? ỏ phía trc.ko biết mình có theo hết đc bọ truyên hay koT.T
trong băng SH có lẽ zoro có tuổi thơ yên bình nhất
 
Hình như Usopp là người duy nhất chả có quá khứ gì đau buồn thì phải .
Bố bỏ đi từ bé, lúc mẹ mất cũng k về mà bảo k đau buồn sao 8-| ?
 
sao ko ? :|
Usopp từ nhỏ mẹ đã chết , cha cũng bỏ đi :|
 
xem ra trong băng SH chỉ có quá khứ của Luffy và Zoro là tươi sáng nhất thôi nhỉ
Luffy và Ace đang diễn ra, có thể Sabo sẽ chết, còn quá khứ khác thì Oda chắc chưa tiết lộ, nhưng nhìn cảnh Shanks đứt 1 tay cũng rợn cả tóc gáy rồi..
Zoro thì người bạn thân chết nhăn răng đấy thôi :|
 
Tôi thấy quá khứ như thế là vẫn còn quá bt , mẹ Usopp có phải là chết thảm hay gì đâu , bố Usopp như vậy nhưng mà nó có cảm thấy tủi nhục ko hay là đầy tự hào vì có 1 người bố như thế . So ra vẫn còn yên bình chán .
 
Tôi thấy quá khứ như thế là vẫn còn quá bt , mẹ Usopp có phải là chết thảm hay gì đâu , bố Usopp như vậy nhưng mà nó có cảm thấy tủi nhục ko hay là đầy tự hào vì có 1 người bố như thế . So ra vẫn còn yên bình chán .
nói như ông thì Chopper bình phình phường thôi cũng tự hào về nghề y, Sanji thì ân nhân vẫn sống + nó có phải nhìn thấy ông đấy ăn chân đâu và cũng rất tự hào khi làm bếp, Zorro thì nghe tin bạn nghẻo chứ ko phải thấy tận mắt + vẫn tự hào cầm kiếm của bạn blah blah blah

mẹ chết trẻ do bệnh không thảm thì là gì ? đến lúc mẹ chết nó vẫn phải nói dối ... tôi thấy thế là quá thảm rồi may ra thua Nami , Robin , Franky thôi :|

còn lão người xương ( quên tên ) thì có khi là đỡ nhất =))
 
Brook mà đỡ à , thử 50 năm sống 1 mình mà vẫn ôm hận chưa
 
Không phải quá khứ của Usopp không đau buồn mà vì nó chỉ được Oda vẽ vài trong trang nên mọi người thường quên bẵng đi mất.

Tóm lại cả đám mỗi người mỗi cảnh,chẳng ai là đỡ nhất hay đau nhất.
 
Quá khứ của thằng Luffy mà buồn cái gì :|
Vui gần chết :))
Quậy tưng bừng
 
Back
Top