• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

One Piece 32nd FC: Heading to Fishman Island

Bạn nghĩ SH Crew sẽ gặp ai đầu tiên trong New World ?


  • Total voters
    102
Chopper cũng có tiến bộ đấy các pác ạh
http://mangastream.com/read/one_piece/12514403/12
Trò hề của Brook đã bị Chopper phá. Tội nghiệp chú Brook ôm hận quỳ 1 góc =))

Luffy sau khi train 2 năm, có vẻ đã trở nên cực kì khủng "I'm gonna tame that little guy"

Trên cái đảo nó train cùng Rayleigh toàn con quái to ngang như thế nên nó mới ko bất ngờ.
Chứ gặp cái gì to như cái bóng người của đảo trên trời xem, lại chả há hốc hết mồm ra. Trình thì Luffy lên chứ về cơ bản vẫn là một thằng dở dở ương ương, chưa learn to be a man đc đâu [-(
 
Chopper đúng là lúc nào cũng yếu bóng vía nhất. Sùi hết bọt mép rồi. :))
 
Trên cái đảo nó train cùng Rayleigh toàn con quái to ngang như thế nên nó mới ko bất ngờ.
Chứ gặp cái gì to như cái bóng người của đảo trên trời xem, lại chả há hốc hết mồm ra. Trình thì Luffy lên chứ về cơ bản vẫn là một thằng dở dở ương ương, chưa learn to be a man đc đâu
làm j` có con nào to như thế, mà nữa đây là dưới biển muốn thuần hóa chắc là phải dùng haki nhỉ -> lại dịp show hàng ;))
 
vừa đọc xong chap mới, tức cười cảnh con bò kéo thuyền của đám kia, nhìn thấy người cũ sợ hết bóng vía =))
 
Con bò biển nhìn Kute quá đi :P, mà chắc lũ khốn đi bem vào đầu nó rùi bắt nó kéo đi nhỉ ??? thấy trên đầu nó có 1 cục u to đùng =))
 
ôi Mohmoo :x
thật là kawaii :x
lâu lắm ko thấy em :x
=))
 
mà thuyền của caribe ko tự chạy được hay sao nhỉ ? mà phải bắt con bò kéo đi nhờ ? mà con bò lại lặn được sâu thế nhỉ ? ko sợ bị thủy quái ăn mất à ? :D
lúc gặp Luffy và sanji bị hành nhừ tử nên nhớ suốt đời ấy mà :D
 
ack, giờ mới đọc tiếp X_X
bó tay với Sanji nằm truyền máu @-)
 
ack, giờ mới đọc tiếp X_X
bó tay với Sanji nằm truyền máu @-)

Mất máu nhiều quá phải tiếp máu thui, mà giờ chắc ko sao, Nami mặc áo kín rùi :P
 
cái con octopus này nó to y chang cái con quái vật trong sương mù ở florian, tuần sau lại có dịp show hàng cho tân binh xem, chỉ cần nhìn 1 cái nó làm pet thì thằng caribou cúm liền.
 
Vãi lọ - đoạn đầu tiên
Chopper - ôi cá voi
Brook : ôi laboon
LF : old man - WB - vãi shjt 8-}


Sanji thiếu máu trầm trọng bắt buộc nami + robin phải mặt áo(đùa thui nha ) :D


Hài đoạn ảnh caribou 1 mình chém gió rùi 1 lúc sau mới nhận ra có mỗi mình trên Sunny =))
 
Chỉnh sửa cuối:
mà thuyền của caribe ko tự chạy được hay sao nhỉ ? mà phải bắt con bò kéo đi nhờ ? mà con bò lại lặn được sâu thế nhỉ ? ko sợ bị thủy quái ăn mất à ? :D
lúc gặp Luffy và sanji bị hành nhừ tử nên nhớ suốt đời ấy mà :D

Con bò đó là một con thủy quái rồi còn sợ cái gì nữa. :))
 
có khi con kraken bỏ chạy, cuối cùng moomow lại trở thành pet nữa đấy :tra:
 
cái con octopus này nó to y chang cái con quái vật trong sương mù ở florian, tuần sau lại có dịp show hàng cho tân binh xem, chỉ cần nhìn 1 cái nó làm pet thì thằng caribou cúm liền.

Haki hình như xài = mắt hả, vậy thì con quái đó quá to làm sao nhìn thấy mắt LF mà sợ chạy =))
 
Cái con Kraken này thì ko thành pet được đâu [-(, thành food thì đúng hơn đấy \:D/.
Luffy chap sau đi săn đồ ăn dự trữ cho cả nhóm :))
 
Cái con Kraken này thì ko thành pet được đâu [-(, thành food thì đúng hơn đấy \:D/.
Luffy chap sau đi săn đồ ăn dự trữ cho cả nhóm :))

1 bao tải khổng lồ Boa đưa cho ăn chưa đã hay sao phải đi sát sinh thế :))
 
Haki hình như xài = mắt hả, vậy thì con quái đó quá to làm sao nhìn thấy mắt LF mà sợ chạy =))

oh , Haki sắc màu thống trị đâu cần nhất thiết nhìn vào mắt đối phương đâu
đúng là thánh Oda có khác :-w ko thiếu bất ngờ =))
 
1 bao tải khổng lồ Boa đưa cho ăn chưa đã hay sao phải đi sát sinh thế
Mình thằng Luffy nó chén một mình cũng đủ hết rồi :))...
Huống chi cái ba lô khổng lồ lúc ban đầu đã đc giảm đi thành cái balo bé hơn khoảng 6 lần lúc ban đầu như thế :-j
 
Anh Caribou làm quả khó đỡ thật, 1 mình nhảy qua thuyền Sunny xong khúm núm xin xỏ :))
Chopper xỏ brook ngọt vậy mà ko có phản ứng gì luôn nhỉ, chắc chai rồi ;))
 
Back
Top