Bàn về Zor-San thì có mà đến tết Công gô

Bởi fan của 2 vị khá là nhiều và mỗi bên lại có những cái lý riêng.
Cái 1 và 2, chính bạn cũng bảo là còn mơ hồ, nên thôi, k xét, vì mình cũng chả biết xét ntn

"Khả năng rất cao" hay OP wiki gì gì đấy cũng k phải là tiếng nói cuối cùng của Oda.
Jabra sẵn sàng chiến với Lucci, chả phải vì Oda cho rằng hắn ngang Lucci, mà cơ bản vì hắn là hóa sói, còn Lucci thì hóa mèo rừng, và 2 con nhìn thấy nhau thì gầm gừ nhau

. Chuyện sử dụng thành thục DF thì cao thủ khi có thêm vũ khí mạnh sẽ dễ dàng thích ứng ( mà cái này cũng chỉ là " có khả năng rất cao " thui

). Mí lị, Kaku xài kiếm, đc cái DF có cổ dài và mũi cững như thép, lại chả quá lợi. Còn nói San mới bị Kalifa fang thì Zor cũng đanh trong tình thế bất lợi là bị còng tay chung với cha Usopp ( nhớ lại mà k nhịn đc cười

) Mục đích của Oda là cố tình đặt các nhân vật trong tình trạng chiến đấu bất lợi để buộc các char k thể tung hết sức ngay từ đầu ==> thế nó mới gay cấn và có cơ hội đê Zor tung Asura, San xài Diablo leg. Oda giấu hàng thực lực char lúc đầu trận đó mà. Giờ, sau 2 năm rồi, San và Zor bằng nhau là đương nhiên, vì khi nào San/ Zor ra skill thì luôn có 1 tranh của kẻ kia nhằm đối chọi lai, tạo tính cân bằng.
Mà công nhận 1 điều: Sanji luôn là thằng khổ nhất team, luôn bị Oda cho ăn hành. Ngay cả cái poster truy nã cũng k đc vẽ cho đàng hoàng

. Trình San như thế nhưng chưa đc đánh giá đúng, vì Bounty của San thấp hơn của Zor, và Zor đc vào 11 Supernovas sánh ngang với Luf chứ k phải San. Khổ cho " Hiệp sỹ "