One Piece 40th FC: Pwned

Thế là chăm vẽ đấy , như 1 đại ca thì cả làng như đổ từ 1 khuôn ra , càng vẽ về sau càng sơ sài và loạn xạ , 1 đại ca khác thì cả đời nhìn nền chỉ có 1 màu trắng , đánh nhau thì 1 2 cảnh gạt qua gạt lại , đọc xong 1 chap mà ngỡ mới đọc 1 khung
 
Cái phần này chán vì mình thấy hầu như chẳng có nhân vật nào gây cười , hay có bất ngờ thú vị gì đó , chứ mấy cái như kiểu chuyện sao thằng Hody nó lại thế , rồi chuyện Otohime, v.v... thấy nó tầm thường quá . Đã thế đọc lại có cảm giác Oda nhồi nhét quá nhiều triết lý , dần dần thấy giông giống Naruto nhưng may là vẫn còn cảm giác hứng thú 1 chút .
 
chán nét vẽ, lũ người cá xấu quá và lại quá nhiều, nước mắt nước mũi cũng quá nhiều...nhạt :-<

tôi thấy vẽ thì lên tay hẳn đấy chứ. So sánh lại mấy bức vẽ Zoro show skill lúc này với Arc CP9 xem.

Có ông tác giả mà tôi dễ nản nhất là Togashi, có khung quẹt vài cái là xong...
 
Arc này tính nhân văn nó cao , các bạn chỉ mải xem đánh đấm thì sao cảm nhận cái hay của nó
 
mợ các bạn, đọc thấy hay vãi ra mà cứ chê dở là sao :((
 
kệ đi, suốt ngày đọc truyện cứ đợi đánh đấm không cần nội dung thì làm mịa gì, không ưa cừ mời kiếm mấy bộ chuyên đánh đấm mà coi :-". Bên thì đang war, bên thì đang ở mốc bắt đầu lại từ đầu so sánh cái kiểu đó mà kêu tụt hậu thì chả biết suy nghĩ kiểu gì :-".
 
Chỉnh sửa cuối:
Cá nhân thấy Arc này có em Shirahoshi rất cute và biết thêm trò FK khác Haki
 
qua chap sau là bắt đầu bụp nhau rồi, đưa mọi thứ về zero ko biết là bem con tàu thôi hay là thịt luôn cái đảo người cá nhỉ =))
 
qua chap này SH mới bắt đầu có trầy xước :@) ờ mà Robin hình như chưa sao [..]
 
Thực ra mình mới phát hiện boss của arc này là Noa
 
Nội dung to tát nhân văn nhưng cách thể hiện không hay bằng các Arc trước. Chả có thắt mở, chả có gì cảm động, đến động lực chiến đấu vì đảo người cá chỉ thông qua vài câu nói với lời nhờ vả của Jim... Nếu không phải là có cảm tình với truyện từ trước thì chắc là ko đủ kiên nhãn theo dõi từng tuần.

Có gì nói vậy thôi, bảo là arc này chỉ mở đầu phần sau, warm up tý nên chưa được chất lượng lắm chờ Arc sau chất lượng hơn, hay hơn thì còn được.

Anh em đọc truyện ai chả muốn chuyện lúc nào cũng hay nhưng nếu mangaka có xuống tay thật thì cũng nên chấp nhận thực tế để còn biết giá trị những chap thực sự là hay ở phía trước. Chứ lại cứ bảo các ae đọc ko thấy hay là đầu đất chỉ xem đánh đấm, tìm bộ khác mà đọc thì chả giải quyết được gì, lại mất đoàn kết :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã là bạn thì vài lời nhờ vả cũng đáng dốc tận lực rồi
 
Nội dung to tát nhân văn nhưng cách thể hiện không hay bằng các Arc trước. Chả có thắt mở, chả có gì cảm động, đến động lực chiến đấu vì đảo người cá chỉ thông qua vài câu nói với lời nhờ vả của Jim... Nếu không phải là có cảm tình với truyện từ trước thì chắc là ko đủ kiên nhãn theo dõi từng tuần.

Có gì nói vậy thôi, bảo là arc này chỉ mở đầu phần sau, warm up tý nên chưa được chất lượng lắm chờ Arc sau chất lượng hơn, hay hơn thì còn được.

Anh em đọc truyện ai chả muốn chuyện lúc nào cũng hay nhưng nếu mangaka có xuống tay thật thì cũng nên chấp nhận thực tế để còn biết giá trị những chap thực sự là hay ở phía trước. Chứ lại cứ bảo các ae đọc ko thấy hay là đầu đất chỉ xem đánh đấm, tìm bộ khác mà đọc thì chả giải quyết được gì, lại mất đoàn kết :-<

Ko phải!

Ban đầu SH chiến đấu để bảo vệ bạn bè mình, chiến đấu để tự vệ cho chính bản thân mình. Đến chap này mới bắt đầu chiến đấu vì cái gọi là "Vì đảo người cá" đấy chứ :)) Mũi tên đã lỡ bắn ra rồi (đang bem nhau sẵn với bọn Hodi) thì được nhờ vả, thôi thì anh ném thêm cây lao nữa vào (giải cứu đảo ng cá) vì công lý thôi =)
 
Chung quy là tại bà Cá mập nhiều chuyện
 
nhìn hody hồi nhỏ giống ushoof kinh :))
 
Phew, thế là sắp phá đảo, chốt hạ cái arc này đê \m/
 
bước tiếp theo của Hody cũng phải dựa vào drug, sau khi sản xuất hàng loạt xong thì mới đủ tự tin để chiến với loài người. Mà tôi thấy về cơ bản thì người cá ăn đứt human rồi, thể chất, thế lực đều tốt, hồi phục vết thương nhanh nữa, thêm cái imba là có thể chiến tốt trên cạn lẫn dưới nước. Chắc vì loài người sinh sản nhanh hơn và não dày hơn nên bao năm qua fishman bị chọi gạch, lol

btw, đến chap này mới thấy hình xăm Arlong trên tay Hody.
 
mới Arc mở đầu sau 3 năm, đẩy thẳng vào triết lý mà các bạn cứ chê chán với chả chường thì sau này đánh đấm máu lửa mà dính mấy cái kiểu này thì thể nào các bạn lại chả nói " ôi chán, Oda xuống cấp rồi":-<
người lớn cả rồi chứ có phải trẻ con qué đâu mà suốt ngày đánh đấm đếu suy nghĩ hậu quả:-<
 
nhận xét công bằng là arc này chán :

Mở đầu thì khá hấp dẫn với dàn char được nâng cấp lên ...

Nhưng càng về sau thì càng tệ khi để nội dung dài lê thê , bọn người cá thì nhìn rất oải, lời thoại dài dòng văn tự không thực tế, sắp xếp khung hình nhìn khá rối và đau mắt .... n
 
Back
Top