Ông trùm giấu mặt trong conan..

Status
Không mở trả lời sau này.
Bọn cảnh sát Nhật trong conan công nhận còn thua con na-na (dog) nhà mình nữa ko biết có conan thì làm ăn ra sao , đúng là truyện conan có hiều cái phi logic lắm .
 
Bọn cảnh sát Nhật trong conan công nhận còn thua con na-na (dog) nhà mình nữa ko biết có conan thì làm ăn ra sao , đúng là truyện conan có hiều cái phi logic lắm .

Con chó nhà ông ghê vậy sao ...... =)) =)) Đừng bảo nó hơn cả ông nữa nhé =)) #>:)
 
Bọn cảnh sát Nhật trong conan công nhận còn thua con na-na (dog) nhà mình nữa ko biết có conan thì làm ăn ra sao , đúng là truyện conan có hiều cái phi logic lắm .

ôi mẹ ơi dog mà hơn người =)) tự vã vào mồm mình đấy...Có giỏi thì viết 1 truyện như conan đi rồi ở đó nhãm nhí.......:-" ghét nhất loại người này
 
Nhưng công nhận là vô lí thật ,thanh tra gì mà lớ ngớ như con gà :|
 
Công nhận là mấy ông thanh tra trong truyện Coan ngu thật, haha, vậy mới tôn vinh Conan chứ, FBI thì cũng chỉ được vài người thui, toàn nghe lời cona :D
 
thử Conan wa Vn xem, chửi cho ngu lun =)). Mày nhỏ mà láo hả mạy?
 
Nó lấy xúng gây mê với cả giày kích lực ra thì cũng phải cẩn thận ,hix...........
 
Không phải cảnh sát dở mà do truyện này Conan là nhân vật chính, và theo truyện Kaito Kid thì Conan và Kid có IQ là 400. IQ là chỉ số gì mọi người đều biết, cho nên Conan nhạy bén hơn mọi người, không phải cảnh sát không tìm ra. Và đây là Thám Tử Lừng Danh Conan chứ không phải Cảnh Sát Lừng Danh Nhật Bản.
 
IQ 400 =)), ông t/g này vô đối rồi, Kindaichi 180 đã khủng siêu cấp, 400 =)), chắc ko còn là người Trái Đất nữa =)), cái đầu bự = trái banh bóng rổ.
 
mẹ ơi vãi lolz con chồn ngoài đời mới biết có vài người có iq 180 là newton với 1 ông tu sĩ khác nữa
lão tác giả phét thì cũng phét vừa thôi chứ thế này xê lốc hôm cũng phải lậy conan làm cụ kị
à mang tiếng 400 iq mà tớ vẫn chưa thấy lý luận của nó xứng với cái iq 400 tẹo nào =)) mặc dù nhiều lúc nó phải vắt cả óc ra suy nghĩ
 
Àh chắc có lẽ còn phần phía sau mới quan trọng, cái đơn vị :)).
 
mấy bố bựa vừa thôi .... đã là truyện thì người ta viết j mà chả được.. vô lý thì vô lý ngay từ đoạn uống thuốc teo nhỏ lại rồi lại đem so sánh với Vĩ nhân..thế đố mấy bố biết " Xê Nốc Hôm " IQ bao nhiêu nào...cá chắc theo tư tưởng của tác giả cũng phải 1000 có lẻ ;))
 
IQ 400 mà phải mày mò mấy vụ án chã phức tạp quái gì hết.....còn kindaichi mới 180 mà nó giải được mấy vụ án khó gấp mấy lần conan ....Ôi bất công =))
 
kindaichi thì thôi bó 3 chân luôn ,đọc đến tầm tập 30 là nản kô tài nào đọc được nữa ,chỉ được mấy tập đầu là hay ác ,conan thì cũng rưa rứa
 
Có ai xem phim chưa, chẳng lẽ chưa ai xem phim "the sharpers" mấy cái dụng cụ để làm ra vẻ như thủng đầu bên Mỹ ko thiếu, cái trò giả chết này thực sự quá lộ liễu, ko khám nghiệm ADN lại lấy mấy lý do vớ vẩn ra để ko cho biết cái xác có thực là Akai ko, đọc xong mấy chương đầu 59 là tui khẳng định Akai ko chết rồi...........

dám khẳng định luôn cơ đấy 8-} , T/G nghe đc câu này bùn bùn phán 1 cái " Akai đã chết rồi cưng ạ " là ... =))

Haibara với Conan đẹp đôi hơn Ran với Conan chứ nhỉ , Ran cao quá mà lị =))
đùa chứ kết Haibara hơn
 
nghe phong phanh là tập cuối die nhìu lắm cơ mừ ..! Shinichi bị chột 1 mắt xong Haibara cưới Shinichi...
 
Nói thật truyện conan nhiều cái phi lý phi logic lắm tuy là manga trinh thám nhưng nhiều cái bất hợp lí , nhiều lúc xem mà thấy bùn cười .

Ai có phản đối ko nào !!!!!!!
 
Akai Shuchi bị tác giả hãm vào nhiều tình thế khó khăn, 1 viên vào ngực, lủng phổi thì phải, 1 viên vào đầu, nhũn não thì phải, 1 quả bom để trong xe, nó nổ => chết cháy có lẽ. Nhưng tình huống như thế thì thằng nv lại hay được cho xuất hiện trở lại 1 cách phi lí mới đau >_<.
 
đang nói về ông trùm h loạn sang chê truyện >.<
 
Đợi vài hôm là rõ mà tới chapter3 61 rùi còn gì, có phải 61 là hết ko ấy nhỉ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top