Iroh
Oyabun
- 25/3/07
- 6,495
- 174
- Thread starter
- #561
thì đúng là mẹ nào mà chẳng thương con - nhưng có vẻ như con Azula ghét mẹ nó từ nhỏ nhỉ - theo dõi thấy từ nhỏ nó đã tỏ ra bất trị rồi !
Nó có cái kiểu độc tài giống bố nó là thích cho người khác phải sợ nó thì mới được chứ đâu phải ghét. Bất trị thì đúng rồi. Nó tưởng là nó phải làm mẹ nó sợ thì mẹ nó mới quan tâm. Cuối cùng toàn Zuko được cả
sắp phải xa bác Iroh rùi
tình yêu của em đừng đi nhé
Iroh trong phim thì chịu thôi. Tập sau là hết rồi.
Còn tớ thì có lẽ phải tập trung học xong kỳ II khó nhất của cái FPT này đã. Học được 1 tháng rồi. Còn 5 tháng nữa. Được cái ông thầy dạy khô khan học chả vào được tí nào cả
Chỉnh sửa cuối:






Chả hiểu trò đấy có gì hay mà cứ thích làm.
Chỉ có mỗi cái "Mẹ tôi đang ở đâu" xong rồi bế mạc...
