Diagram của tuần này là mẫu Phật tượng do Hojo Takashi sáng tác,bậc thầy của hình tượng người không ai hơn. Đây là một tác gia thực sự vỹ đại bởi Hojo san không như Kamiya Satoshi hay Robert J.Lang chỉ nghiên thuần tuý về mặt kỹ thuật,mẫu của Hojo san còn có phần nghệ thuật nữa nên những sáng tác của ông có cả một linh hồn đang sống bên trong.
Đối với mẫu của Kamiya hay Lang, nó đòi hỏi nhiêù yếu tố kỹ thuật và sự hình dung hình học.Nếu kỹ thuật tốt thì những mẫu của họ khi bạn gấp ra sẽ đạt đến 90% yêu cầu. Nhưng phần lớn tác phẩm của hai người này tuy rất phức tạp và chi tiết nhưng cũng rất vô hồn.
Đối với Hojo san thì khác, ngoài yếu tố Kỹ thuật còn đòi hỏi cái nhìn nghệ thuật của một triết gia.Chính điều này đã đưa Hojo san vượt qua những tác gia khác và mẫu của ông cũng rất "khó gặm" hơn những người khác.
hãy gấp mẫu Phật tượng này để hiểu được vì sao tôi đánh giá cao Hojo san hơn Kamiya và R.Lang.
Mẫu của Hojo san không phức tạp như của Kamiya và Lang nhưng thực sự để gấp được tốt những mẫu này đòi hỏi người gấp phải có một kỹ thuật vững chắc và con mắt nghệ sĩ, một kiến thức sâu rộng về tôn giáo, triết học để cảm nhận hết cái thần trong tác phẩm của ông.
Hojo san làm việc trong một dược cục ở Tokyo và khi rãnh rỗi ông vẫn thường ra công viên mô tả lại những người mà ông bắt gặp qua một tờ giấy. Mẫu cơ bản người ra đời từ đó. Đây là mẫu cơ bản hết sức độc đáo trong Origami, từ mẫu này có thể đi đến rất nhiều hình dáng con người khác nhau.
Mẫu Phật Tượng này được Hojo san sáng tác từ cảm hứng Phật tượng thật sau khi thăm chùa Chugu Ji. Nét đặc biệt của mẫu này nằm ở hai bàn tay, một sự kết hợp tuyệt vời giữa thủ pháp bàn tay 5 ngón của Maekawa Jun, lòng bàn tay của Nishikawa Seiji và thủ pháp ngón tay cái của chính tác giả.
Sau đây giới thiệu một số tác phẩm sống động của Hojo san.