}{otaku HQ: Nhật Hàn Thiếu Nữ Thời Đại Ngũ Thập Cửu Trùng Thiên

Status
Không mở trả lời sau này.
http://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=8378

Animation Work: AIC A.S.T.A

Cậu xem cái tin animation do aniplex làm ở đâu thế ? aniplex đâu có làm gì liên quan tới animation, chỉ phát hành thôi thì phải.

Mấy cái spell của tụi Color Ranger thật là vãi =)) làm mình nhớ tới Gaki no Tsukai quá :D
 
Nichijou tới 6 tập manga rồi, 26 ep còn là ít đấy
 
Mấy bộ từ 4koma với random như Lucky Star với Nichijou làm mấy season còn được :D giờ cũng muốn có tiếp Lucky Star quá :(
 
Tiếng Jap thì chịu thua, bữa chơi cái OGS trên PS2 toàn Jap, đoạn cứu Kusuha dek hiểu làm thế nào mà cứ đi được ba bước là nó "Á" rồi game over luôn.
 
Cần gì phải E. Nhớ mấy cái SRW hồi xưa khó hơn bây giờ nhiều, đã thế lúc đó 1 chữ tiếng Nhật bẻ đôi ko biết mà còn clear liên tục đây =))
 
hồi xưa cũng chưa biết jap cũng cày nát hết 4-5 bản SRW và SD trên ps1, lúc đấy có nhiều time chứ giờ khó chịu ngồi lâu để mò lắm :"> ...
 
Cần gì phải E. Nhớ mấy cái SRW hồi xưa khó hơn bây giờ nhiều, đã thế lúc đó 1 chữ tiếng Nhật bẻ đôi ko biết mà còn clear liên tục đây

Nhưng dính mấy cái bài như kiểu phải có 1 đứa nào đấy convince đứa nào bên địch không gameover thì cũng mò cả ngày=))
 
Nhưng dính mấy cái bài như kiểu phải có 1 đứa nào đấy convince đứa nào bên địch không gameover thì cũng mò cả ngày
Chỗ tớ chơi quán thì có vài thằng cùng chơi song song nên mò nhanh lắm :))
 
Chỗ tớ chơi quán thì có vài thằng cùng chơi song song nên mò nhanh lắm

Nhớ ngày trước còn bé mua ps1 về có cày cái alpha gaiden. Đến 1 bài không biết là final chưa nhưng có 1 thằng boss có chiêu map mạnh vãi (Cái stage mà trước đấy có vid là cả 1 đám SR bay). Sau bao lâu mãi không đánh được nên đành bỏ XD Hồi đấy có khi còn chả biết cast spirit command XD
 
Chỉnh sửa cuối:
Lol, @G chơi lâu quá quên mất cả đống chi tiết rồi. Còn vụ seishin thì tớ biết xài từ hồi mới chơi cơ. Toàn kiểu save -> thử -> 6-button reset -> continue :)) Nhớ Neo Granzon bên SRW4 còn bị tớ cho quân bu lại rape từng em 1 đây =))
 
Nhưng dính mấy cái bài như kiểu phải có 1 đứa nào đấy convince đứa nào bên địch không gameover thì cũng mò cả ngày=))

Coi anime mecha nhiều là tự nhiên có phản xạ thấy đứa địch nào thuộc series nào là mang đứa thuộc series ấy phe mình ra đánh ngay :">

Chỗ tớ chơi quán thì có vài thằng cùng chơi song song nên mò nhanh lắm

Sướng nhỉ, quán tớ chơi thì toàn đá bóng, mình toàn mang đĩa riêng tới bỏ vào chơi :))
 
Hôm nay lên lớp xách cái USB ném cho con bạn người Nhật cái Koe de Oshigoto thì nhỏ mừng húm lên mà bảo "Tối nay rủ thêm con em bạn học lớp 8 ngồi xem chung", vl hỏi mới biết mấy nhỏ bạn người Nhật mình quen xem hàng ero còn dữ hơn cả cánh đực rựa :nailbit:.
 
Mình thì lần đầu chơi SRW, con boss thứ mấy chục đấy có regen. Mà lúc đó thì chưa biết hotblood,flash hay concentrate là cái mẹ gì nên "dm đánh nó 100 máu nó hồi 150 máu thế này thì đánh tới già à" rồi rage quit luôn
Mãi về sau mới biết. hí hí :">
 
còn đỡ ... @G stage 51 .... diệt xong 2 con sub boss (regen 3 lần) xài target với hotblood hết mịa ap với con final boss, đành tán chay normal attack toàn 30~50% hit, với 5-6 chú mech cầu may cùng với 2 con regen HP trong team 8-}, công nhận hồi đấy chả biết jap cũng chẳng biết srw là cái khỉ gì mà cũng máu lửa thật =).
 
Chỉnh sửa cuối:
Coi anime mecha nhiều là tự nhiên có phản xạ thấy đứa địch nào thuộc series nào là mang đứa thuộc series ấy phe mình ra đánh ngay

OG thì biết bằng niềm tin và hy vọng à XD Cái đấy là vẫn đang bảo vụ OG mà XD

Mình thì lần đầu chơi SRW, con boss thứ mấy chục đấy có regen. Mà lúc đó thì chưa biết hotblood,flash hay concentrate là cái mẹ gì nên "dm đánh nó 100 máu nó hồi 150 máu thế này thì đánh tới già à" rồi rage quit luôn

Đây cũng là trường hợp của mình rồi=)) Lúc đầu mấy con boss nó regen yếu thì còn cho cả đám gang vào qua được chứ sau hồi liên tục thì ko có senshin ăn niềm tin=))

Sướng nhỉ, quán tớ chơi thì toàn đá bóng, mình toàn mang đĩa riêng tới bỏ vào chơi

Cái hồi còn ra quán thì toàn bọn chơi action là chính chứ chả thấy ai chơi dàn trận XD Nhớ hồi đấy có mỗi 1 ông chú (chắc NEET) suốt ngày ra cày Fire Emblem.
 
Hôm nay lên lớp xách cái USB ném cho con bạn người Nhật cái Koe de Oshigoto thì nhỏ mừng húm lên mà bảo "Tối nay rủ thêm con em bạn học lớp 8 ngồi xem chung", vl hỏi mới biết mấy nhỏ bạn người Nhật mình quen xem hàng ero còn dữ hơn cả cánh đực rựa :nailbit:.

Lúc trước ra hàng net còn gặp đứa con gái ngồi xem truyện H ngay ở quán nữa cơ :))
Ngày xưa quán ps1 chỗ mình chúng nó chơi mấy game RPG khá đông
 
Chỉnh sửa cuối:
Norageki! ra rồi kìa :D tìm Monokage nhé ^^ cả VC3 OVA nữa :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top