Hôm nay mình vừa mới làm Lục Vân Tiên " cứu " một chị và cả con của chị ấy khỏi việc bị mua PSP với giá " hớ "
Mình lúc ấy đang tha thẩn nhẩn nha uống frappuccino,mặt như thằng thiểu năng trí tuệ,nạn nhân ảnh hưởng sau phóng xạ và động đát Fukushima thì chợt nghe có tiếng...Việt Nam...
quay đầu thì thấy hai mẹ con,dáng vẻ như dân du lịch đang lưỡng lự mua PSP ở một cái shop,thằng nhóc nhìn tồi tội còn chị kia cứ lưỡng lự nghe thằng bán hàng ( người TQ nói ngòng ngọng tiếng Anh lâu lâu chen 1,2 từ TQ hay Nhật chả nghe rõ ) quẳng cáo cái PSP " thần thánh " nhà nó
bố khỉ...có cái vụ hack để chơi được game mà thằng ku quảng cáo thần thánh vl...mình đang đứng đó uống cũng chịu đíu nổi cười trộm mấy lần...và khi nó hớt cái giá để hack cái PSP bằng mịa nó 1/3 tiền cái máy thì mình bỏ cốc nước nhảy vào nói luôn...đáng lẽ cũng không xen vào nhưng thằng nhóc lúc năn nỉ bảo sẽ góp thêm tiền để dành...sinh nhật 2 năm và lì xì thì thấy tội vl ra luôn dek chịu được :(...
hài nhất là lúc mình xen vào,anh thấy mình đang nghe nhạc bằng cái PSP nên " mượn " cái máy ghẻ 2k nhìn nham nhở bẩn thỉu thôi rồi của mình để so sánh sự thần thánh của máy " đời mới " và firmware " hack để chơi tất cả các loại game " của anh ấy
mình cười khẩy chỉ anh ấy xem cái Gods Eater game của mình chạy ro ro,trong khi anh ấy chỉ quảng cáo cái Monster Hunter...2 của anh ấy...và kết 1 câu " firmware của tao cũng chơi được,cũ mới thì sao ? "
Cãi qua cãi lại một hồi,mình nói thẳng hai mẹ con này là dân du lịch không có ở đây để mà nào là " dịch vụ bảo hành 3 tháng " rồi nào là " update firmware giảm giá ",ở VN cũng hack được mà cụ thể là...tao đây ! ( Rất oai hùng và vĩ đại

)
Bắt đầu đuối,vào gọi thêm 1 lão ra nhìn mặt mày bặm trợn vl nói 1 câu đại loại thế này : " chúng tao làm việc chuyên nghiệp,và cũng biết là mở 1 shop mà 1 thằng cứ nhảy vào phá là thế nào chứ ? "
Xong...biết là bắt đầu dằn mặt rồi...mình cũng chả phải anh hùng quá mà " cương " lại,quay sang nói 1 câu giờ cho chị này về tìm hiểu thêm rồi mai quay lại,ok ?
Xong cứ thế lén đẩy đẩy thằng ku con của chị ra khỏi shop,thế là chạy theo luôn " quên " cầm cả cái PSP thằng kia tính bán...bỏ lại 2 thằng chủ lẫn tớ trố mắt ra dek hiểu thằng này là thằng chó con nào...đi xong quay lại bảo chị muốn mua cứ vào thẳng mấy chỗ của Sony mà mua,máy ngon mà bảo hành inter...tự nhiên đi chỗ này làm gì,chị cười cười bảo con chị đòi mua vì " đồ Nhật tốt "
Mình nghe xong lại cười trộm...hàng bán shop kiểu này nó " luộc " linh kiện từ đời cụ nào rồi,ở đấy mà tốt...nói chuyện tí rồi để lại cái số điện thoại,có gì cần thì hỏi...
Xong mình cút,cút nửa đường quên mẹ nó cốc frappuccino uống dở để ở trên bàn kính của shop kia...nhưng nghĩ chuyện giờ quay lại lấy khéo chúng nó cho mình ăn cháo thay cơm đêm nay nên...thôi...