chuyengame2409
Youtube Master Race
- 7/1/11
- 70
- 0
** 20 tuổi và chơi game từ hồi bé tý, từ khi biết nắm cái tay cầm điện tử băng cho tới PS rồi lấn sân sang game online, cũng có kha khá kinh nghiệm chinh chiến, tuổi nghề cũng ngót nghét 10 năm rồi ^^! Rồi cũng xin vào làm GM cho 1 NHP như ai. Làm cũng được một thời gian, cũng ngẫm nghĩ bao nhiêu điều thứ về game, về những thứ đã trải qua về chuỗi thời gian chơi game của mình, sau xin chia sẻ với anh em đôi chút.
** Bỏ qua cái thời chơi game offline, một thời ngây ngô mà đầy thú vị, game offline như một thứ keo kết dính tình bạn giữa mấy thằng nhóc mặc áo siêu nhân, quần rách...
Theo xu hướng, game online tràn vào Việt Nam như một điều hiển nhiên, lũ bạn ngày nào chinh chiến với những màn chơi offline thú vị, cũng chuyển qua cày kéo game online, tôi cũng vậy, cũng lao vào cuộc chơi đầy thú vị và mất mát đó. Tại sao tôi lại nói thú vị, nhưng lại có mất mát?
- Thú vị ở chỗ, nó đem lại cho tôi bao nhiêu điều mới mẻ, nó hấp dẫn lạ thường, lôi kéo hoàn toàn tâm trí tôi vào cuộc chơi mà nó tạo ra, cho tôi thêm nhiều người bạn mới, cho tôi biết bao niềm vui. Từ ngày đầu với MU, Võ Lâm hay Gunbound những đứa con đầu tiên của làng Game online VN, nhiều tình bạn đã hình thành từ đó, vui có, buồn có, hạnh phúc cũng tràn đầy, mà hụt hẫng cũng đủ điều. Hạnh phúc đi chiến thắng được một người chơi khác, hay khi nhặt được một món đồ có giá trị, hay nhiều thứ lặt vặt khác nữa. Và rồi hụt hẫng khi game đóng cửa một cách bất ngờ. Ừ thôi qui luật là vậy, Cảm ơn gameonline đã đem lại cho tôi biết bao đều mới mẻ và đầy thú vị.
- Nhưng mất mát? Cho đến bây giờ, khi làm 1 GM, hàng ngày tiếp xúc với game, tôi mới nhận ra những mất mát đó. Là gì ư? Là thời gian và một thời tuổi trẻ. Tôi đã hoàn toàn chú tâm vào những cuộc cày game vô tội vạ, những cuộc chinh chiến không điểm dừng. Đưa hoàn toàn bản thân vào thế giới ẢO mà không hề hay biết, lứa tuổi hồn nhiên của tôi đã tôi lạm dụng cho gameonline hoàn toàn, tôi hối hận về đều này. Cái thứ 2 là tiền bạc, làm 1 GM, nhận ra một đều vô cùng bất ngờ, và thấy mình ngu ngốc, đó là những món đồ ẢO, nó được tạo ra quá dễ dàng, chỉ cần một vài cú click là đã có những món đồ mà một thời tôi cho là VIP, quá ngu ngốc và khờ dại, tôi bỏ tiền bạc cho những thứ vô nghĩa. Và cả sức khỏe, cái tuổi đáng lẽ là tuổi ăn tuổi lớn, những tôi lại ném sức khỏe của mình vào gameonline, bỏ bữa, quên ăn, hay ăn uống không điều độ và không bao giờ có chuyện thể thao, đã làm cho sức khỏe của tôi yếu đi trông thấy, một sai lầm tai hại. Nhưng tôi cảm ơn gameonline, đã cho tôi nhiều bài học quí báu.
** Bây giờ khi là 1 GM, công việc hàng ngày là tiếp xúc với game, thấy nhiều người đang bước theo con đường mà tôi đã từng đi cách đây vài năm,vẫn ném thời gian quý báu, tiền bạc và cả sức khỏe của mình vào game online. Đến đây, các bạn sẽ hỏi tôi, là 1 GM sao anh lại nói thứ mình làm việc như vậy? Các bạn ạ, tôi không trách gameonline, tôi chỉ trách bản thân tôi một thời lạm dụng gameonline và những bạn trẻ bây giờ cũng đang như vậy. GAME ONLINE có những giá trị tốt đẹp nếu bạn biết cách khai thác, nó có thể là nơi để bạn thể hiện con người thật mà không sợ bất cứ đều gì, có thể là nơi để bạn giao lưu kết bạn, có thể là nơi để giải trí...NHƯNG xin đừng lạm dụng GAME ONLINE, chính đều đó các bạn đã làm gameonline mất đi giá trị tốt đẹp và bị xã hội lên an như bây giờ. Hãy chơi game 1 cách khoa học, và biết chọn 1 ĐIỂM DỪNG cho mình, như tôi đã chọn cho mình.
GAME hay bất cứ thứ gì, đều là phương tiện cho con người mà thôi, đừng quá lạm dụng, hãy chơi chỉ để giải trí nha, dành thời gian cho gia đình, bạn bè, người thân...Đừng quá lạm dụng game online.
Rồi một ngày, nếu các bạn lạm dụng gameonline, ném tiền bạc, thời gian, sức khỏe...vào game, các bạn sẽ nhận ra những mất mát như tôi đã từng...
** Bỏ qua cái thời chơi game offline, một thời ngây ngô mà đầy thú vị, game offline như một thứ keo kết dính tình bạn giữa mấy thằng nhóc mặc áo siêu nhân, quần rách...
Theo xu hướng, game online tràn vào Việt Nam như một điều hiển nhiên, lũ bạn ngày nào chinh chiến với những màn chơi offline thú vị, cũng chuyển qua cày kéo game online, tôi cũng vậy, cũng lao vào cuộc chơi đầy thú vị và mất mát đó. Tại sao tôi lại nói thú vị, nhưng lại có mất mát?
- Thú vị ở chỗ, nó đem lại cho tôi bao nhiêu điều mới mẻ, nó hấp dẫn lạ thường, lôi kéo hoàn toàn tâm trí tôi vào cuộc chơi mà nó tạo ra, cho tôi thêm nhiều người bạn mới, cho tôi biết bao niềm vui. Từ ngày đầu với MU, Võ Lâm hay Gunbound những đứa con đầu tiên của làng Game online VN, nhiều tình bạn đã hình thành từ đó, vui có, buồn có, hạnh phúc cũng tràn đầy, mà hụt hẫng cũng đủ điều. Hạnh phúc đi chiến thắng được một người chơi khác, hay khi nhặt được một món đồ có giá trị, hay nhiều thứ lặt vặt khác nữa. Và rồi hụt hẫng khi game đóng cửa một cách bất ngờ. Ừ thôi qui luật là vậy, Cảm ơn gameonline đã đem lại cho tôi biết bao đều mới mẻ và đầy thú vị.
- Nhưng mất mát? Cho đến bây giờ, khi làm 1 GM, hàng ngày tiếp xúc với game, tôi mới nhận ra những mất mát đó. Là gì ư? Là thời gian và một thời tuổi trẻ. Tôi đã hoàn toàn chú tâm vào những cuộc cày game vô tội vạ, những cuộc chinh chiến không điểm dừng. Đưa hoàn toàn bản thân vào thế giới ẢO mà không hề hay biết, lứa tuổi hồn nhiên của tôi đã tôi lạm dụng cho gameonline hoàn toàn, tôi hối hận về đều này. Cái thứ 2 là tiền bạc, làm 1 GM, nhận ra một đều vô cùng bất ngờ, và thấy mình ngu ngốc, đó là những món đồ ẢO, nó được tạo ra quá dễ dàng, chỉ cần một vài cú click là đã có những món đồ mà một thời tôi cho là VIP, quá ngu ngốc và khờ dại, tôi bỏ tiền bạc cho những thứ vô nghĩa. Và cả sức khỏe, cái tuổi đáng lẽ là tuổi ăn tuổi lớn, những tôi lại ném sức khỏe của mình vào gameonline, bỏ bữa, quên ăn, hay ăn uống không điều độ và không bao giờ có chuyện thể thao, đã làm cho sức khỏe của tôi yếu đi trông thấy, một sai lầm tai hại. Nhưng tôi cảm ơn gameonline, đã cho tôi nhiều bài học quí báu.
** Bây giờ khi là 1 GM, công việc hàng ngày là tiếp xúc với game, thấy nhiều người đang bước theo con đường mà tôi đã từng đi cách đây vài năm,vẫn ném thời gian quý báu, tiền bạc và cả sức khỏe của mình vào game online. Đến đây, các bạn sẽ hỏi tôi, là 1 GM sao anh lại nói thứ mình làm việc như vậy? Các bạn ạ, tôi không trách gameonline, tôi chỉ trách bản thân tôi một thời lạm dụng gameonline và những bạn trẻ bây giờ cũng đang như vậy. GAME ONLINE có những giá trị tốt đẹp nếu bạn biết cách khai thác, nó có thể là nơi để bạn thể hiện con người thật mà không sợ bất cứ đều gì, có thể là nơi để bạn giao lưu kết bạn, có thể là nơi để giải trí...NHƯNG xin đừng lạm dụng GAME ONLINE, chính đều đó các bạn đã làm gameonline mất đi giá trị tốt đẹp và bị xã hội lên an như bây giờ. Hãy chơi game 1 cách khoa học, và biết chọn 1 ĐIỂM DỪNG cho mình, như tôi đã chọn cho mình.
GAME hay bất cứ thứ gì, đều là phương tiện cho con người mà thôi, đừng quá lạm dụng, hãy chơi chỉ để giải trí nha, dành thời gian cho gia đình, bạn bè, người thân...Đừng quá lạm dụng game online.
Rồi một ngày, nếu các bạn lạm dụng gameonline, ném tiền bạc, thời gian, sức khỏe...vào game, các bạn sẽ nhận ra những mất mát như tôi đã từng...
bọn nghiện ít ra nó còn ăn được ngủ được, cứ nghĩ đến ngày xưa cày game là sợ
...
nhưng mờ không bao giờ hối tiếc ...
miễn là cuộc sống ổn định là được . Mình đi làm về lúc 5h chơi thẳng 1 mạch đến 12h đêm
, thứ 7 chủ nhật chơi nguyên ngày luôn hố hố
cả on lẫn off, thường thì mình dành rất nhiều thời gian để chơi game, nhưng vấn đề là mình nhận thấy mỗi game có rất nhiều cái hay (cả on lẫn off) mà mình có thể học hỏi để phục vụ rất nhiều cho công việc mình sau này, nên mình ko hề cảm thấy phí thời gian hay tiền bạc đổ vào nó 


