Cậu này viết văn chán quá, bộ không được biên tập lại hay sao. Nói đi nói lại vẫn là vấn đề ý thức. Game cũng như những thứ giải trí khác, có người đi chơi bời, ăn nhậu, có người thích xem phim, nghe nhạc... thì có người lấy game làm niềm vui giải trí. Nếu không điều tiết được bản thân để nghiện nó như người ta nghiện rượu thì người đáng chê trách phải là chính mình.
Lúc tui đi làm, thời gian ăn ngủ không nhiều mà công việc cũng khá nặng nhọc nên cơ thể dần suy yếu, ốm đói. Vậy có nghĩa là làm việc phải kết hợp chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý thì mới đảm bảo được sức khỏe ổn định lâu dài. Cái gì cũng đổ tội cho game thì vô lý quá trong khi tự mình lại không biết ý thức.
Hồi còn làm mod cho 1 forum game thôi mà mình còn được xu + đồ cash shop miễn phí nữa là nói gì GM. Chắc có lẽ tùy công ty. Túm lại cậu GM này sau một thời gian va chạm thực tế mới nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống mình đã đánh mất nên viết bài nhắc nhở đàn em thế thôi, ai thuộc lớp đàn anh giàu kinh nghiệm rồi thì khỏi cần để ý.