Ở đây có 2 trường hợp.
Thứ nhất nếu là Super Natural thật thì tác giả muốn chém cỡ nào chả được, không bàn đến Logic.
Thứ hai là có kẻ chủ mưu, thì chỉ có thể là con bồ hoặc thằng bạn. Điều khó giải thích là làm sao King có thể biết rõ nhiệm vụ đã được hoàn thành (như ở chương 2 nó biết là 2 đứa kia đã ấy ấy nhau và thông báo cho toàn lớp biết). Những cái sau thì rất dễ thực hiện nếu thủ phạm là thằng bạn, vì trong vụ treo cổ, thằng bạn cũng có mặt ở đó, rất dễ ra tay.
Tuy nhiên 1 điều khá nguy hiểm là nếu thủ phạm là thằng bạn thật thì tại sao nó dám tự giao nhiệm vụ cho mình đến 2 lần, chẳng phải là rất dễ chết sao, nếu không hoàn thành được (được số phiếu thấp hoặc...) thì nó phải chết (hoặc giả chết) nếu không sẽ tự lòi ra sự thật. Với lại ở nhiệm vụ sau nó bị đánh bất tỉnh và chỉ có 2 đứa ở trong phòng, vậy nếu nó là King thì không thể nhắn tin thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Con bồ đáng nghi hơn nhưng nhìn mặt Moe quá không dám nghi...
Hoặc giả cả 2 đứa nó cùng thông đồng nhau làm vụ này.
Thêm 1 cái lạ là ở nhiệm vụ tự treo cổ, không nhận được tin nhắn rằng nhiệm vụ thất bại. Trong khi ở nhiệm vụ trước nó còn gửi tin đếm ngược đều đều và thông báo trừng phạt khi quá 12 giờ.