OVA: Baskar Village

Mọi người đi vào bên trong đền thờ, Gallows và Virginia đang đứng đó
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- 2 người đây rồi, đã điều tra ra 4 Chosen One tiếp theo chưa?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Có tin gì hay không ?
 
Gallows.jpg

Gallows:
- Hiện giờ có vẻ demon spear đã tạm được giải quyết, nhưng còn bọn prophet nữa...
 
th_Image2.jpg

Zero
- Prophet à, có chút thông tin gì từ bọn chúng không ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Chúng tôi vừa gặp 1 tên... hơi khó tin khi hắn bảo sức mạnh của hắn được 1 thánh nữ trao tặng trong giấc mơ.
 
Gallows.jpg

Gallows:
- Việc này không ổn lắm, tuy nhiên có lẽ nên lo tìm 4 người còn lại là giải pháp hay vào lúc này
 
th_Image2.jpg

Zero
- Được, vậy chắc chúng tôi đi chu du 1 chuyến tìm 4 người còn lại vậy ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thế giới này rộng lớn như thế. Biết tìm ở đâu đây?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Chúng ta nên bắt đầu tìm từ phía nào trước?... phía đông chăng?
 
Gallows.jpg

Gallows:
- phía đông quá xa, có lẽ nên bắt đầu từ phía nam hay bắc
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thế đi về phía nam đi. Nhìn sa mạc mãi cũng chán rồi
 
th_Image2.jpg

Zero
- Cậu chọn đi Suwako, Nam hoặc Bắc ... Theo Terror thì là Nam ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Vậy có lẽ... ta đến phía nam trước, phía bắc nghe đồn... có bọn psycho style, tôi chưa muốn gặp lại lắm.
 
Gallows.jpg

Gallows:
- Phía nam là vùng đất của các phù thủy, cũng nguy hiểm, thực ra cả hai vùng đều có nguy hiểm riêng...
 
th_Image2.jpg

Zero
- Kiểu gì cũng có nguy hiểm thôi, mà làm Drifter thì chắc phải chấp nhận nguy hiểm ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thế cứ đi về phía nam nhé.
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Không còn cách nào khác. Ngài... có gì dặn dò trước khi chúng tôi đến đấy không?
 
Gallows.jpg

Gallows:
- Jet và clive sẽ ở lại đây, mọi người phải đi 1 mình thôi...hai vùng cách nhau bởi 1 con sông lớn, cách đây khong xa
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Có lẽ cũng đến lúc chúng ta tự thân vận động rồi
 
Back
Top