Zero dùng báng Arm chặn vài viên lại , mặc kệ vài viên bay ngược lại làm rách da ... Zero lao tới và dùng báng súng đánh cùng phép volcano ... Và chỉ gào lên tên :
- Rahu !
Zero khạc ra cả đống máu nhưng mặc kệ , trong không gian như chỉ còn mình rahu là kẻ thù, hoặc cả thế giới naỳ chỉ còn cô ta ...
nghĩ : khốn kiếp , sức chúng ta giờ sẽ không chịu nổi 1 đòn ultimate eclipse của ...
Rahu:
- Các ngươi nghĩ chỉ có các ngươi có thể hồi sinh sao, ta cũng làm được...sau khi đã giúp Kikuri chiếm địa ngục thì đó là chuyện đơn giản...
Rahu:
- Và ta nghĩ cuộc gặp gỡ sẽ vui hơn nếu có quà, thế là ta đã đến gặp 2 cô gái đó và lừa chúng đến đây, tuy nhiên quà đến tay mà lại làm hỏng, phí quá...
Rahu:
- Ta đâu có nói là sẽ giết ngươi! ta phải làm các ngươi đau khổ trước đã, đây mới chỉ là khởi đầu thôi...tiếp theo sẽ là gì nhỉ, bọn chosen one à? sau đó sẽ là cái vũ trụ này, với sẽ giúp sức của ta, Beatrice và những kẻ khác sẽ dễ dàng đánh hạ chúng, cuối cùng 2 vũ trụ sẽ cùng chết, viễn cảnh tuyệt vời đó chứ