Zero cười , ngửa mặt lên mà cười :
- Ngươi nói đúng, lúc đầu ta tới đây , chẳng quan tâm tới gì cả, chỉ tìm cách trở về Universe của ta... Có khi sau lần gặp Oyashiro, ta còn không muốn quay về đó ...
Zero tắt nụ cười ngay lập tức và nhìn thẳng vào mặt Enil :
- Ta luôn đề phòng trước tất cả mọi người, đó là xấu sao ? Trong 1 xã hội có những kẻ chèn ép người yếu, chà đạp lên cuộc sống của họ như Broniac thì ta không bao giờ ngừng đề phòng ... Nhưng dù đề phòng hay không, ta luôn đứng về phía những người đã từng giúp ta ...
Zero quay về phía Virginia :
- Và cô ấy là người đã từng giúp ta, lần đầu tiên khi ta mới đặt chân tới đây! Vì thế ta sẽ giúp lại cô ấy ...