OVA: Final Sanctuary

LG.jpg

Light gunner:
- Mọi người gọi cô ta là dark gunner gì đó hả, vậy cứ gọi tôi là light gunner đi cho nó vui ũng được

DG.jpg

Dark Gunner:
- ...chấm dứt ra vẻ ngây thơ đi, đã ai nói là cô trông như con ngố chưa?

LG.jpg

Light gunner:
- 80% mọi người đều bảo vậy
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ánh sáng... bóng tối... có vẻ Dark Gunner đã có đối thủ thực sự.
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Có vẻ họ là kỳ phùng địch thủ thật ...
 
DG.jpg

Dark Gunner:
- vậy là tốt

LG.jpg

Light gunner:
- cứ vui đi, cần gì phải căng thẳng thế!

cả hai bắn gần như 1 lúc, họ đánh giống hệt nhau luôn, cứ như đánh với cái bóng của mình
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Tôi thấy họ khá giống nhau, như thể quá hiểu nhau ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Trông họ thật... cân tài ngang sức, khó đoán được ai có khả năng thắng.
 
Lúc này giọng nói của vị thần lại xuất hiện:
- vậy là thế cân bằng đã được lấy lại, lần này, chúng ta sẽ quyết chiến thật sự
Virginia.jpg

Virginia:
- mấy người, tôi muốn nói...
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Có chuyện gì vậy ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Lại tiếng nói ấy...
- Có chuyện gì, Virginia ?
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Mấy người đã giúp tôi rất nhiều, nhưng trận cuối cùng này phải là 1 trận công bằng giữa các đối thủ, do vậy, chúng tôi phải tự đấu
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Chúng tôi hiểu , đó là trách nhiệm riêng của mỗi người ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tôi tin mọi người đã mạnh để đối đầu với đối thủ của mình...
 
Virginia.jpg

Virginia:
- nếu còn gặp lại, tôi sẽ cố gắng để quay lại, chúng ta sẽ luôn là bạn chứ?
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Chắc chắn là thế, cả đời tôi ít bạn nhưng cô sẽ luôn là 1 trong số đó
 
Chỉnh sửa cuối:
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tất nhiên chúng ta luôn là bạn... nên hãy cùng cố gắng.
 
Virginia.jpg

Virginia:
- thế là được rồi

Lúc này tất cả biến thành những tia sáng bay lên 1 tầng cao hơn, cả clarissa và katrina, giờ chỉ còn các keyblade master ở lại
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhìn lên
Nghĩ: Hi vọng chúng ta cùng gặp lại sau những cuộc chiến kết thúc...
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Có lẽ... đã hết, kết thúc rồi ...
 
Ronove.jpg

Ronove:
- chưa hẳn là kết thúc!

Ronove đã ngồi đó và đang uống trà bên cạnh 1 cái bàn với nhiều cái ghế
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Sao nhiều ghế thế ? Ronove ?
 
Back
Top