Double oh:
- À, quên mất, quên mất, trong lúc chúng ta đang tâm sự ở đây thì các cao thủ còn lại đang xử lý Virginia và Hanyuu rồi, ta đang muốn thử xem chosen one liệu có đánh nổi 4 Hell Rider 1 lúc không đây
Double oh:
- Nếu các ngươi tách ra, các ngươi sẽ chả giúp được ai, còn nếu các ngươi liên thủ ở đây, dù có thắng được 1 trận thì các ngươi sẽ mất hanyuu, nói chung ta thắng chắc luôn, mà thực ra ta thắng ngay từ đầu rồi ấy chứ
Double oh:
- Các ngươi thấy các ngươi đơn độc thế nào chưa, chúng ta luôn biết đoàn kết và liên thủ, cũng như có kế hoạch cẩn thận, còn các ngươi chỉ có "sức mạnh niềm tin" thôi
Double oh:
- Không phải xoắn, Yonjuugo, Yonichimaru, 3 chúng ta cùng đánh 3 tên này cho nó...chắc, còn boomerang, ngươi có thể đánh với quý cô biến hình đây 1 lúc
Boomerang:
- Hợp lý đấy, trận này khỏi đánh cũng biết kết quả, có thể nói thế
Double oh:
- Đánh lẻ? các ngươi có thể thua ta, nhưng cố thắng 2 người kia...Thắng 2 thua 1, cái này Binh Pháp tôn tử gọi là "lấy mận thay đào" à...cũng ảo đấy, nhưng mà còn lâu