OVA: Hinamizawa Village

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Không còn cách nào, hiện giờ quân ta đang rất yếu thế... Double Oh trở lại thì cầm chắc thất bại.
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Trong tình huống vừa rồi, chúng ta cũng chỉ đánh ngang với double oh khi họ đến, chưa chắc đã thua, tôi thấy chúng ta không nên ký vào nhưng cái gì mình chưa biết rõ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako quay sang Zero, Terror
- Tôi sẽ suy nghĩ lại, 2 người thì sao?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Cô nói cũng có lý , Bernkastel, Beatrice ... đều thuộc dạng nguy hiểm cả ...
 
Erika.jpg

Erika:
- Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Tiếc là còn quá sớm để tin tưởng các vị, chúng ta mới gặp nhau thôi... nếu có thể chứng minh để chúng tôi thực sự tin thì may ra...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thế các người có gì để chúng tôi tin không?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tôi cũng có ý như cô ấy ... hôm nay là bạn, mai có thể là thù ...
 
Dlanor.jpg

???:
- Ngài Bernkastel hoàn toàn có đủ khả năng đánh bại Beatrice
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Các vị có đảm bảo được là sẽ không trở thành kẻ thù của chúng tôi? Khẳng định bằng Red Truth xem...
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Red text ? Đó là nói thật ?
- Cái ấy thì họ không khẳng định đâu Suwako ... Đó là việc tương lai ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Có gì chứng minh là các người không hại bọn tôi? Chỉ câu nói kia thì không đủ thuyết phục
 
Dlanor.jpg

???:
- Cái đó khong thể khẳng định bằng Red truth, vì đó là việc của tương lai, ví dụ sau này các vị muốn đánh bọn ta thì bọn ta phải ngồi yên để các vị đánh sao
 
th_Image2.jpg

Zero
- Chuẩn đấy, Suwako, cậu nói thế sai ròi...

th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Tôi lần đầu thấy Blue text, không hiểu là sao ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Họ có thể nói được cả red lẫn blue text...?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Câu nói trên rốt cuộc có nghĩa là gì?
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Khoan khoan...cô nói cái gì xanh và đỏ thế? ngoài ra tên của cô là gì, và cô thật ra là ai, tôi có thể thấy mình đang nằm ngoài cuộc nói chuyện đấy
 
th_Image2.jpg

Zero
- Đoạn chữ đỏ là sự thật 100% , được dùng khi phù thủy khẳng định 1 vấn đề gì đó cho người khác...

th_Image2.jpg

Zero
- Đoạn chữ xanh thì ... tôi không biết ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Đỏ thì tôi biết: là sự thật ở khá khứ hoặc hiện tại... còn xanh tôi nghĩ có thể nêu lên giả thuyết có thể xảy ra...?
Nghĩ: Red truth rốt cuộc đâu chỉ có phù thủy mới dùng được.
 
Chỉnh sửa cuối:
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy chữ xanh...
 
Back
Top