OVA: Kingdom of Elesius (100 years after)

th_Image2.jpg

Zero
- Nếu thế thì ta ngạc nhiên thật ...
Nghĩ : Thật thế dc sao ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thế thật ư...? Công nghệ Zombie chi phối rộng đấy... có thể điều khiển đc cả quân bọn ta...
 
Weisheit.jpg

Weisheit:
- Bằng cách gài 1 loạt code "thú vị" trong ARM, mỗi khi khởi động hệ thông chiến đấu, ngoài việc change job, người đó lập tức sẽ bị biến thành zombie, và có khả năng lây lan. Đây là vũ khí giết người tuyệt vời nhất, khi bị biến thành zombie có thể nói là chết mà không biết mình chết
 
th_Image2.jpg

Zero
- Change Job...
Nghĩ : Giống như ARM của Clarrisa ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hễ thành Zombie thì về phe ngươi hết sao?...
 
Weisheit.jpg

Weisheit:
- Đâu cần, nhưng hễ thành zombie, chúng sẽ tấn công người thường, các ngươi tha hồ mà vui vẻ, ngoài ra, ta đã tuồn 1 số ARM bị nhiễm ra chợ đen...có nghĩa là...

Labyrinthia.jpg

Labyrinthia:
- Chúng ta bây giờ luôn phải đề phòng, không như thế, ta cũng không thể update job mới vào ARM...không hổ danh là kẻ đứng đầu của evil sience trên thế giới...
 
th_Image2.jpg

Zero
- Hắn nguy hiểm ra phết nhỉ ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thế thì... quá nguy cấp... trừ khi tìm ra cách nào đó hóa giải trạng thái Zombie...
 
Weisheit.jpg

Weisheit:
- zombie tức là đã chết ngắc rồi thì hóa giải thế nào chứ...đây mới là màn mở đầu thôi

(hôm nay dừng tại đây, quá lag)
 
Weisheit.jpg

Weisheit:
- và khong dừng lại ở đó, quý hãng sẽ giới thiệu...những mặt hàng tiếp theo

"Free Talk Time"
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ngươi còn sáng tạo những dạng khác nữa à?
 
th_Image2.jpg

Zero
- Còn gì nữa sao ?
 
Weisheit.jpg

Weisheit:
- ví dụ như cách đây vài năm, ta đã tìm ra được 1 phế tích, đã có 1 nhóm nào đó tên là prophet bỏ lại mấy tài liệu về 1 con golem tên asgard, và ta đã quyết định phục chế nó
 
th_Image2.jpg

Zero
- Golem ... tên Asgard ... Ngươi đã phục chế thành công ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Thì ra... chúng còn giữ sấp tài liệu sau trăm năm. Hắn đã phục hồi cỗ máy khủng khiếp đó.
 
Weisheit.jpg

Weisheit:
- Không hẳn, con gốc cao khoảng 30 mét, nhưng ta đã tạo được 1 vài con khoảng 3 mét, có thể coi là đã tạo được bản portable,, và ta toàn toàn có thể mass produce chúng
 
th_Image2.jpg

Zero
- Thế thì chắc mỗi con yếu hơn 10 lần, ta xem ngươi lấy số lượng bao nhiêu để bù chất lượng ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Ngươi có thể... tạo ra chúng một cách hoàn hảo thế ư?
 
Weisheit.jpg

Weisheit:
- yếu hơn gấp 10 lần, ừ, tính cũng hay đấy, vậy 1 con 30 mét có thể đè bẹp 1000 người, vậy các ngươi nghĩ xem mình tốn bao nhiêu mạng cho đủ. mà quên, asgard có chế độ tự động học hỏi sau các trận thua (giống Dr.S Android), nên càng ngày nó sẽ càng mạnh lên sau khi đấu
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Mình ghét công nghệ ở bất cứ thế giới nào, từ Android của Dr.S cho tới tên này ...
 
Back
Top