OVA: Kingdom of Elesius (100 years after)

Clarissa.jpg

Clarissa:
- Anh nhầm rồi, cái mà chúng tôi muốn chính là tiêu diệt Elesius cũ!

ragnar.jpg

Ragnar:
- Vậy sao?

Clarissa.jpg

Clarissa:
- Tôi muốn xây dựng 1 Elesius mới, nơi mà tất cả mọi người có thể bình đẳng hơn, cũng như góp sức để xây dựng lại những gì đã mất...

anh ta nghĩ 1 lúc

ragnar.jpg

Ragnar:
- cô nói cũng hay đấy, tuy nhiên cái cách mà cô nói...cô có phải công chúa thật không vậy!

Clarissa.jpg

Clarissa:
- À..tất nhiên là thật rồi...công chúa có thể giả được sao
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Có vẻ như anh ta cũng biết công chúa ít nhiều ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Đóng giả công chúa thật không dễ...
- Công chúa đúng đấy, không phải nghi ngờ.
 
ragnar.jpg

Ragnar:
- vậy giờ, tôi liệu có thể giúp gì cho mọi người

Clarissa.jpg

Clarissa:
- chúng tôi muốn đến kinh thành 1 cách nhanh nhất...

ragnar.jpg

Ragnar:
- Không khó,có 1 lối tắt, nhưng có thể sẽ có zoatroa tribe ở đấy. bọn họ cũng từ 1 nước nhỏ mà ra, chắc là hội đồng đã hứa là sẽ trả đất cho họ nếu họ tìm ra công chúa đấy
 
th_Image2.jpg

Zero
- Vậy thì chúng tôi sẽ phải vượt qua họ thôi ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu vậy... có thể liều một phen, chỉ cần vượt qua chúng...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- Như họ nói! Anh có thể gia nhập và chỉ đường cho chúng tôi chứ

ragnar.jpg

Ragnar:
- Không vấn đề, dù sao, tôi cũng đang lang thang thôi!...tuy nhiên kẻ địch sẽ rất mạnh đấy, tôi có vài lần gặp zoatroa tribe rồi, thường thì tôi chọn giải pháp rút lui an toàn
 
th_Image2.jpg

Zero
- Lần này chúng tôi không thể rút lui được, chỉ có chiến đấu ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Chỉ chúng tôi chiến đấu cũng được... anh có thể chỉ cần chỉ đường.
 
ragnar.jpg

Ragnar:
- Nếu mọi người đã nói vậy!

30 phút sau, mọi người đã đến 1 thung lũng toàn vết đạn, hình như có ai đó đã chiến đấu ở đây, từ rất lâu rồi
 
th_Image2.jpg

Zero
- Có lẽ vừa có ai đấu ARM ở đây ?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nơi này hẳn là từng có vài trận đại chiến xảy ra khá lâu...
 
Clarissa.jpg

Clarissa:
- À,cái này tôi biết, nghe nói trước kia đã có 2 nữ cao thủ đến đây để so tài trận cuối cùng, cả hai lúc đấy đều rất mạnh và nổi tiếng, và họ đã đấu 3 ngày 3 đêm, không nghỉ. còn ai thắng thì chỉ có họ mới biết. diễn ra gần 100 năm trước rồi
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Không biết có phải mấy người tai thỏ không, hy vọng không ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: 2 nữ cao thủ?... diễn ra rất lâu... thắng bại không rõ... có khi nào là trận so tài giữa Bernkastel và Beatrice...?
 
Felius.jpg

Felius:
- Thế tên họ là gì vậy?

Labyrinthia.jpg

Labyrinthia:
- Virginia và Maya, nếu tôi nhớ không lầm...
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Đúng là oan gia ...
- Mà đó là 100 năm trước ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Nghĩa là ở hiện tại họ sắp phải đánh nhau suốt 3 ngày...
 
ragnar.jpg

Ragnar:
- chuyện xưa tạm dừng, chúng ta đâu thể trở về quá khứ, đúng không! giờ, có vẻ như chúng ta có khách đấy
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Quân Zoatroa Tribe đã lộ diện...?
 
Back
Top