OVA: Kingdom of Elesius (100 years after)

quân lĩnh ở cung điện là đông nhất, có 1 vị tướng đang quan sát ở trên nóc lâu đài, ông ta có vẻ gì đó rất oai nghiêm, nhưng hình dáng và màu tóc làm ta nhớ đến...levin
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Trông hình dáng kia... cha của Levin?
 
th_Image2.jpg

Zero :
- có khi vị tướng kia là cha của levin ...
 
với lực lương thế kia thì có vẻ khó vào được cung điện, tuy nhiên, con chó lại dẫn mọi người đi 1 hướng khác
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Theo nó xem... hình như còn một lối khác dẫn chúng ta vào cung điện.. còn may.
 
mọi người được dẫn đến 1 căn nhà khác, ghi chữ Laby ở ngoài!
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có thể đây là nơi ở của Laby, không biết có gì...
 
ờ bên trong là 1 căn nhà rất bình thường, tuy nhiên con chó mờ 1 cái tủ, có mấy bộ quần áo của người phục vụ trong cung đình ở đó, có vài cái thẻ ra vào nữa
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Với mấy thứ này chắc sẽ giúp chúng ta ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nè... tôi nghĩ là chúng ta có thể vào được cung điện bằng bộ trang phục với mấy cái thẻ này...

bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako nhìn sang con chó
- Giỏi lắm, Tony...
 
tony chẳng có phản ứng gì! có vẻ như laby đã đoán được tình huống này và chuẩn bị hết mọi thứ

(cô ta thật là siêu nhân)
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Cô ta chắc phải tiên tri ngang Koumei ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Mọi tính toán có lẽ đều từ Laby chỉ thị sẵn... dù sao thì... chúng ta hóa trang nhanh rồi tiếp cận cung điện.
 
con chó đã chạy đi trước, có thể nó không muốn đi cùng với mọi người, vì không thích, hoặc vì tránh nghi ngờ
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Đến đây có lẽ chúng ta tự lo được, có thể nó đang lường trước chuyện gì...
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Có lẽ nó đi rồi, thôi, chúng ta cũng có thứ cần ở đây
 
mọi người vào 1 cách thuần lợi, có vẻ như mấy thứ laby để lại là rất tốt, bên trong có vẻ vắng người, rất vắng là đằng khác
 
th_Image2.jpg

Zero :
- Có vẻ thuận lợi thật ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Không biết có bẫy gì không... lạ là không có bóng quân lính nào.
 
Bỗng có tiếng gọi đằng sau:
- Mấy người làm gì vậy?
 
Back
Top