OVA: Sand river

th_Image2.jpg

Zero cười đáp trả :
- Thấy được, nhưng có ứng phó được không ?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror cười đùa
-Cô ta thấy thì kệ cô ta.
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Thì sao chứ?... chúng tôi từng 'phá cờ' của Beato một lần rồi, hay cô định nói Ashley có liên hệ nào đó đến Beato?
 
Maria.jpg

Maria:
- Khi chơi game chiến thuật, để cho đối thủ nhìn hết nhà của mình, liệu đối thủ có thắng không, dù sao, mai cũng sẽ rõ thôi
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thế thì để mai vậy
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a2540402.jpg

Suwako:
- Để xem sau này chiến thuật có nằm trong tay chúng ta thì... thời gian sẽ trả lời.
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Chắc người thuê là kẻ dò đường trước ...
- Uh, thì mai ....
 
Maria không nói gì nữa,và bỏ đi

"End talk Time"
 
Sáng hôm sau, mọi người đã được đánh thức từ khá sớm

"Free Talk Time"
 
th_Image2.jpg

Zero
- Chúng tôi sắn sàng cho nhiệm vụ rồi đây ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Có thể đưa hàng được rồi, chúng tôi sẽ giao cẩn thận.
 
ROsa.jpg

Rosa:
- Kế hoahcj thay dổi 1 tý, hôm nay cả tôi cũng sẽ đi cùng
 
th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Cô ta đi theo có mục đích gì nhỉ ...
- Uhm, cũng được nếu cô muốn ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Cũng được, chỉ sợ trên đường bà chủ gặp nguy hiểm...
 
Maria.jpg

Maria:
- Maria muốn đi theo...

ROsa.jpg

Rosa:
- Không! Maria ở nhà!
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
(nghĩ) Chắc nó... rất muốn gặp phù thủy
- Trên đường nguy hiểm, cô nên ở lại an toàn hơn, Maria!
 
th_Image2.jpg

Zero
- Như Suwako nói đấy ... tôi đồng ý ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Cho con nít theo nguy hiểm lắm
 
ROsa.jpg

Rosa:
- Tôi đồng ý, xuất phát thôi!

"End Talk Time"
 
"Free Talk Time"
 
Back
Top