Cái khúc này công nhận đỉnh cao.
Từ lúc mình biết xem phim đến giờ có 2 cảnh dàn quân lao vào nhau đẹp nhất là đoạn Galdalf cứu Theoden ở LOTR2 và Rohan cứu Gondor ở LOTR3. Đẹp ở đây ko chỉ là về thị giác mà còn âm nhạc, cảm xúc, ý nghĩa... Sau đó thì có vẻ phim nào có cảnh chiến đấu số đông đạo diễn cũng cố gắng bắt chước, nhưng chưa thấy cái nào làm tới được 7 phần cả. Cảnh dàn trận trong A3 cũng chỉ ở mức bình thường, có lẽ vì nó đơn điệu về thế trận, thiếu cảm xúc, thiếu âm nhạc.
Nhưng cảnh này thì lần đầu tiên thấy một cái ngang hàng với LOTR.
Mở đầu bằng cảnh tuyệt vọng với việc Cap một mình đối đầu với cả đoàn quân của Thanos. Rồi 1 vầng sáng xuất hiện, tiếng trống dồn dập, 1 cánh chim vụt bay ra báo hiệu hi vọng, âm nhạc nổi lên, ánh sáng rực rỡ hơn và nhiều vầng sáng khác nối tiếp hiện ra, lần lượt từng siêu anh hùng bước ra, chiến binh, đồng đội, những người bạn cũ, các chủng tộc khác nhau,... Một mặt nó có ý nghĩa là battle for the end of the universe, một mặt lại là climax quá đẹp cho 10 năm xây dựng vũ trụ điện ảnh với từng ấy nhân vật cùng tham gia chiến đấu. Màu sắc, ánh sáng, bố cục đều cực đẹp. Duy chỉ có một cái hơi tiếc là âm nhạc chưa đã lắm vì nó chỉ biến thể đi một chút của Avengers' theme thôi. Nhưng dù sao thì mình thấy cảnh này cũng đi vào hàng classic của điện ảnh được rồi.